Vậy là có chuyện: một cặp du khách nước ngoài vừa chi tận 520 triệu để ngồi tàu hỏa ở Việt Nam đấy! Nghe crazy phết nhưng họ nói "worth it" luôn nha
Chị Chloé đến từ New Zealand (hiện đang sống tại Thụy Điển) cùng ông xã Ludvig đã quyết định bỏ qua option bay nhanh giữa hai đầu đất nước, mà chọn ngồi tàu chơi chậm 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội vào TP.HCM luôn. Main character energy quá đi!
Cặp đôi đã đặt cabin riêng trên chuyến tàu SJourney Luxury Train với giá 19.780 USD (tầm hơn 520 triệu đồng) cho hai người. Nghe giá thì choáng váng, nhưng theo chị Chloé thì điểm nhấn không phải ở phòng hay đồ ăn đâu nha. Mà là được ngắm cảnh Việt Nam từ từ, khám phá văn hóa và ẩm thực tại từng điểm dừng mà không cần tự xếp lịch trình - chill phết!
SJourney này không phải tàu khách bình thường đâu, nó là một hành trình nghỉ dưỡng kết hợp tham quan luôn. Tàu xuất phát từ Hà Nội, dừng qua Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết rồi mới đến TP.HCM.
Mỗi điểm dừng chân, du khách được khám phá Tràng An, Phong Nha - Kẻ Bàng, Đại Nội Huế, làng nghề, ẩm thực địa phương và cảnh biển miền Trung. Riêng Hội An là nơi khiến chị Chloé fall in love và muốn quay lại lắm luôn
Theo chị chia sẻ, tàu chạy với tốc độ khoảng 40-50 km/h, chậm hơn tàu thường. Nhưng đó chính là điểm hay - nhịp độ này cho phép mọi người ăn uống, nghỉ ngơi và ngắm cảnh qua cửa sổ chill chill, thay vì coi tàu chỉ là phương tiện đi từ A đến B thôi.
Một trong những moment khiến chị Chloé ấn tượng nhất là khi vừa ăn sáng, vừa ngắm cảnh bình yên bên ngoài cửa sổ tàu. Với nữ du khách, hành trình được sắp xếp trọn gói giúp không cần stress về việc đi đâu, làm gì - chỉ cần lên tàu rồi enjoy thôi
Số tiền hơn nửa tỷ này không chỉ cover quãng đường Hà Nội - TP.HCM đâu nha. SJourney được định vị như một "khách sạn di động" trên đường ray, với không gian nghỉ ngơi, ẩm thực và lịch trình khám phá đã được gói gọn trong chuyến đi rồi.
Theo info về đoàn tàu, SJourney gồm 13 toa, trong đó có 10 toa ngủ và 2 toa nhà hàng, phục vụ tối đa 60 hành khách mỗi chuyến. Nội thất tàu mang vibe Đông Dương, tạo không gian cổ điển mà sang xịn mịn
Cabin của chị Chloé và chồng có diện tích khoảng 10m2, không có giường tầng như tàu thường đâu. Bên trong được setup như một phòng khách sạn mini luôn, có giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo, quầy bar mini, phòng tắm và toilet riêng biệt nữa. Xịn sò không chê vào đâu được! ️
Nguồn: soha.vn