Chuyện tàu chiến Mỹ bị Triều Tiên bắt sống: Ê chề nhất lịch sử

Teen11166035

New member
f42b193d0245dcfba58a.jpg


Tàu USS Pueblo hiện là một bảo tàng trên sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng - Triều Tiên.

158b65a6b2f154c28e2c.jpg


Mấy hôm nay tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn, Mỹ đã cử thêm 2 tàu khu trục tên lửa tiến sát bờ biển để "flex" với chính quyền Kim Jong-un, kiểu "đừng có mà làm liều" ấy

Nhưng mà với các ông tướng Hải quân Mỹ, việc đưa tàu áp sát Triều Tiên như thế này lại gợi lại một nỗi ám ảnh từ 45 năm trước. Hồi đó có một tàu chiến Mỹ bị Triều Tiên bắt sống luôn mà không kịp trở tay, còn thủy thủ đoàn thì bị giữ làm con tin tận 11 tháng mới được thả. Ê chề max luôn!

Ngày định mệnh năm 1968

Chuyện xảy ra vào ngày 23/1/1968. Theo tài liệu của Hải quân Mỹ, hôm đó tàu USS Pueblo đang lướt sóng ở vùng biển quốc tế, cách hải phận Triều Tiên khoảng 15 dặm. Thế mà bỗng nhiên thuyền trưởng và team thủy thủ giật mình phát hiện mình đã bị vây tứ phía bởi 1 tàu săn ngầm và 3 tàu phóng ngư lôi của Triều Tiên rồi. Còn trên trời thì có 2 chiếc tiêm kích MIG-21 đang bay vòng vòng gầm thét nữa chứ

Plot twist là USS Pueblo là tàu trinh sát tình báo điện tử đấy nhé, mà vẫn không phát hiện được bị tiếp cận. Sốc chưa!

Trong tình huống gấp gáp đó, đại úy Lloyd Bucher - một trong những sỹ quan chỉ huy của tàu - đã dùng máy bộ đàm gửi bức điện cầu cứu đến lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nội dung bức điện được tiết lộ sau này như này: "Đã bị bắt và bị yêu cầu đi theo về đến Wonsan (Triều Tiên). Có 3 thủy thủ bị thương và một người bị cụt chân. Những khẩu pháo MG 50 cal chưa hề được sử dụng, thậm chí còn chưa kịp bỏ bạt che. Đang hủy toàn bộ những thiết bị (điện tử) quan trọng và cố gắng hủy được càng nhiều càng tốt. Xin hãy hỗ trợ chúng tôi".

Nhưng mà... USS Pueblo không nhận được sự trợ giúp nào cả trong khi cơ hội chạy thoát gần như bằng 0. Cuối cùng con tàu bị bắt sống và kéo về Triều Tiên. Toàn bộ thủy thủ đoàn bị tống giam luôn

9f8d55f0c82302c8395c.jpg


11 tháng địa ngục

Các tài liệu tuyên truyền của Triều Tiên thì khẳng định các tù binh được đối xử tử tế. Nhưng theo lời khai của các thủy thủ sau này thì họ bị bỏ đói và tra tấn suốt gần một năm bị giam ở Triều Tiên. Chênh lệch quá trời quá vực luôn

Donald McClarren, một thủy thủ của Pueblo, sau này khai với chỉ huy Hải quân Mỹ và tiết lộ trên Washington Post rằng sau những trận tra tấn liên tục, ông thậm chí nghĩ mình sắp bị giết: "Trong khi tôi đang ngồi đó, viên sỹ quan đứng sau chiếc ghế đã rút súng ngắn và chĩa vào đầu tôi cùng với tiếng 'cạch' mở chốt an toàn. Một ý nghĩ chạy qua đầu tôi lúc đó là, phải chăng tôi sắp được nghe một tiếng 'đoàng' và cảm nhận được sự đau đớn khi viên đạn xuyên qua đầu tôi trước khi mọi thứ trở nên trắng xóa". Ớn lạnh sống lưng luôn á

Còn đại úy Bucher thì khai là ông bị đe dọa sẽ bị hành quyết và bị đánh đập thường xuyên. Theo tài liệu của Hội cựu binh tàu USS Pueblo, ban đầu ông bị nhốt riêng, nhưng sau đó được nhốt chung buồng với các thủy thủ khác, với lời đe dọa sẽ giết từng người một nếu ông không thú nhận đang do thám Triều Tiên.

Mỹ phải cúi đầu xin lỗi

Vào thời điểm tàu USS Pueblo bị bắt, quân đội Mỹ đang all-in cho cuộc chiến ở Việt Nam nên Washington quyết định không hành động quân sự với Bình Nhưỡng. Thay vào đó, Tổng thống Lyndon Johnson dùng ngoại giao để giải cứu các thủy thủ.

Sau rất nhiều cuộc đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng, đến ngày 23/12/1968, Hoa Kỳ phải chính thức xin lỗi Triều Tiên, thừa nhận tàu chiến của họ xâm nhập trái phép lãnh thổ Triều Tiên, thực hiện hoạt động tình báo. Đổi lại thủy thủ đoàn được thả tự do, còn con tàu thì vẫn bị giữ lại Triều Tiên

29541a684c28dd476c2e.jpg


Vết nhơ khó gột rửa

Ngày nay, tàu USS Pueblo vẫn đang neo tại một cảng trên sông Taedong, Bình Nhưỡng và trở thành điểm tham quan hot hit.

Về mặt lý thuyết, tàu USS Pueblo vẫn được tính là chiến hạm đang đi làm nhiệm vụ của Hải quân Hoa Kỳ và cũng là chiếc tàu chiến duy nhất của quân đội nước này bị bắt làm tù binh mà chưa được trao trả. Flex kiểu Triều Tiên là đây

Sự cố tàu Pueblo đến nay vẫn được coi là một trong những "vết nhơ khó có thể gột rửa" của quân đội Mỹ. Khi bị bắt, gần như toàn bộ tài liệu mật trên tàu vẫn còn nguyên vì số bị tiêu hủy quá ít. Liên lạc điện đài giữa USS Pueblo và lực lượng an ninh hải quân ở Kamiseya (Nhật Bản) vẫn thông suốt, Hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ biết rất rõ tình hình nguy cấp của tàu Pueblo và đã hứa cho không quân ra hỗ trợ...

Nhưng cuối cùng thì USS Pueblo đã bị bỏ rơi vì không có máy bay nào trực chiến. Các tài liệu của Hải quân Mỹ sau này cho biết, khi Pueblo bị vây, tàu sân bay USS Enterprise đang ở cách đó 510 hải lý (khoảng 940 km) với 4 tiêm kích F-4B đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng plot twist là những chiếc máy bay này lại không có vũ khí không đối hải hoặc không đối đất nên việc giải cứu USS Pueblo là bất khả thi

Thuyền trưởng USS Enterprise ước tính cần khoảng 1.5 giờ để trang bị vũ khí cho máy bay đi giải cứu. Đến khi Tổng thống Lyndon Johnson được báo cáo thì Pueblo đã bị bắt rồi và mọi phương án giải cứu đều vô nghĩa. Một câu chuyện đau lòng trong lịch sử Hải quân Mỹ vậy!

3484144e0d2e602c8cf9.jpg


bce3d3d7f07a24f01d25.jpg


8df3635dd71cbd180b22.jpg


f8853f814e0f52c99387.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top