FanTraSuaHihi
New member
Ối giời ơi! Sau khi chạy hết 800km từ Thượng Hải lên Bắc Kinh, đoàn tàu cao tốc đã khiến cả netizen Trung Quốc phải giật mình. Nhìn vào đó mà dân tình lo sợ luôn á, cứ như nhìn thấy tương lai ảm đạm của chính mình vậy.
Đây chính là sự thật phũ phàng không thể chối cãi ở Trung Quốc trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh điểm vừa qua. Ai mà yên tâm được khi nghĩ rằng thực trạng này có thể rút ngắn tuổi thọ của mình xuống vài năm, thậm chí vài chục năm nữa chứ?
Ngày 3/1 vừa rồi, lần đầu tiên trong lịch sử, đất nước đông dân nhất hành tinh phải ban bố cảnh báo màu đỏ - level cao nhất về tình trạng sương mù khói bụi và ô nhiễm môi trường luôn á. Đến 6 giờ chiều ngày 4/1 thì mức cảnh báo này lại xuất hiện một lần nữa nữa nữa!
Cả Trung Quốc như chìm trong màn sương mù dày đặc. Thế là chỉ sau 800km di chuyển, đoàn tàu cao tốc Thượng Hải - Bắc Kinh từ màu trắng tinh khôi đã nhanh chóng chuyển sang màu nâu đất, bụi bẩn bám kín bề mặt bên ngoài. Nhìn mà xót xa!
"Hình ảnh đoàn tàu này chính là phổi của chúng ta khi hít thở không khí ô nhiễm đấy", một netizen bày tỏ sự thất vọng tràn trề.
Và cứ mỗi lần về đến ga là một lần đoàn tàu phải được vệ sinh kỹ lưỡng cho sạch trở lại. Công việc này chẳng hề dễ dàng tí nào đâu nhé!
Nhiều người ngán ngẩm chia sẻ: "Tàu cao tốc thì rửa bằng xà phòng được chứ phổi thì biết làm sao mới sạch lại được đây?"
Theo số liệu thống kê cho biết, tại thủ đô Bắc Kinh, có những thời điểm chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index - AQI) đã chạm mốc 480 - một con số cực kỳ đáng lo ngại trong thang đo từ 0-500.
Nguồn: soha.vn