Ê chà, có cái tin khá lầy liên quan đến chuyện tập kín của 2 đội "xịn xò" nhất bảng B AFF Cup 2016 nè các bạn ơi!
Sáng nay liên hệ với team truyền thông bên ĐT Malaysia, mình lại nhận được thông báo họ sẽ tập kín nữa rồi. Nhưng điều đáng nói là: báo chí nước ngoài chỉ được vô quay 15 phút đầu thôi, còn báo chí Malaysia thì được ở lại cày full time luôn á!
Còn bên ĐT Việt Nam mấy hôm nay cũng hay tập kín lắm, nhưng mà... kín "đét" luôn nha! Cấm tất cả, kể cả truyền thông trong nước. Chắc HLV Hữu Thắng lo sợ lộ bí kíp quá rồi đây.
Trước đó, thầy Thắng cũng đã nhắc đi nhắc lại là mong truyền thông và NHM đừng khen cầu thủ quá lố, tránh bay bổng rồi mất focus nha mọi người!
Chiều 18/11, có phóng viên tới quay buổi tập của ĐTVN trong khoảng thời gian cho phép. Hết giờ là cả team truyền thông Malaysia lẫn Việt Nam đều phải... "tạm biệt" sân luôn đó!
Giờ nói về chuyện sân tập của các đội ở bảng B thì cũng drama không kém nha:
Sân tập phụ cạnh sân chính Thuwunna hở té ra, dễ bị "do thám" vãi, lại còn có đường tàu chạy qua liên tục. Thế mà đội chủ nhà Myanmar lại hay tập ở đây!
Còn ĐT Việt Nam và Malaysia thì được bố trí tập ở sân Aung Sang. Sân này kín gió hơn nhiều vì được bao quanh bởi khán đài, hàng rào cực chặt chẽ.
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ: sân Aung Sang xài cỏ lá, trong khi SVĐ Thuwunna (nơi thi đấu chính thức) lại dùng cỏ kim - giống y chang cỏ ở sân phụ bên cạnh.
2 loại cỏ này khác tính chất hoàn toàn nên cảm giác chạy, cảm giác bóng của cầu thủ cũng sẽ khác hẳn. Việc ĐT Việt Nam và Malaysia tập cỏ lá nhưng đá cỏ kim chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt rồi!
Thêm nữa, mặt sân SVĐ Thuwunna tuy cỏ kim ổn nhưng mặt đất lại cứng vãi, dễ gây chấn thương cho cầu thủ lắm. Các cầu thủ chủ nhà thì đã quen sân này rồi nhưng ĐT Việt Nam thì... hơi bất tiện đấy!
Xem thêm ảnh buổi tập chiều 18/11 của ĐT Việt Nam nha:
HLV Hữu Thắng cho ĐTVN tập chạy khởi động chuẩn bị.
HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ khởi động thêm với màn chơi bóng ném nè!
Yêu cầu của thầy Thắng là các cầu thủ phải chuyền bóng cho đồng đội càng nhiều càng tốt. Nhưng mà Công Phượng "hài zề" lại cố tình ném bóng vào lưới luôn...
Rồi còn ăn mừng nữa chứ! Vâng, chúc mừng Phượng ghi được "1 bàn thắng" rồi nhé!
Một lúc sau, Quế Ngọc Hải có màn trêu đùa đàn anh Công Vinh khi 2 đội tranh cãi nho nhỏ. Quế Ngọc Hải bảo "còn cãi, cãi gì nữa" luôn á!
Sau phần bóng ném, cả đội gom lại chuẩn bị tập kín. Lúc này các phóng viên được yêu cầu... "xin mời về" rồi nha!
Nguồn: soha.vn