Tối 23/03, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội) đã ra quân kiểm tra xử lý các xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở hàng quá tải đang lưu thông trên đường. Ai ngờ lại gặp phải một "màn kịch" khá căng đét!
Cụ thể, khi đang tuần tra tại khu vực Km 3 + 500 QL 5 (ngã tư KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội), tổ công tác phát hiện một chiếc xe tải BKS 29H.728.xx đang chở vật liệu xây dựng trông có vẻ "sus" (nghi nghi) lắm nha.
Lập tức, các anh CSGT đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra như thường lệ. Nhưng plot twist ở đây này!
Thay vì xuống xe hợp tác, anh tài xế lại tỏ thái độ "không phục vụ", liên tục chống đối, đóng cửa "cố thủ" trong xe như đang chơi trò "tôi không nghe, tôi không biết gì đâu" vậy á. Quyết không làm việc với lực lượng chức năng luôn!
Không những thế, anh tài xế còn né tránh, liên tục bấm máy gọi "cầu cứu" ai đó. Chắc đang nhờ backup hay sao ấy nhỉ?
Sau khi được các anh CSGT kiên nhẫn tuyên truyền, vận động (chắc mệt lắm), cuối cùng anh tài xế mới chịu xuống xe và xuất trình giấy tờ liên quan. Phù, drama tạm hết!
Qua kiểm tra, xe tải BKS 29H.728.xx do anh Lương Văn D (sinh năm 1997, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển bị phát hiện vi phạm hành vi để rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển. Ối dồi ôi! ️
Chưa hết đâu nha! Anh tài xế này còn chở hàng vượt quá trọng tải cho phép (xấp xỉ 26,6% luôn - con số khủng đó) và phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Full combo lỗi luôn á!
Nguồn: kenh14.vn