Giữa ban ngày ban mặt, hai tài xế container mâu thuẫn nhau trên đường phố Đà Nẵng, chú Hưng đã xách cây rựa cán dài uy hiếp đồng nghiệp phải xuống xe quỳ gối xin lỗi ngay giữa đường. Cảnh tượng drama như phim Hong Kong khiến ai chứng kiến cũng phải "toát mồ hôi"
Ngày 26/11, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ làm rõ vụ việc một tài xế cầm rựa buộc đồng nghiệp phải quỳ gối xin lỗi ngay giữa đường.
Trước đó, phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin về cảnh tượng "kinh dị" khi 2 xe container dừng chình ình giữa đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ. Một tài xế mặc áo đỏ cầm rựa bước xuống, ép tài xế còn lại xuống đường quỳ gối, chắp tay xin lỗi như thể đang lễ Phật vậy Sau đó anh ta bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhận được tin, phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng liền phối hợp Công an quận Cẩm Lệ trích xuất camera, điều tra để làm rõ vụ việc drama này.
Qua trích xuất hình ảnh, tối 25/11, công an đã xác minh được người mặc áo đỏ cầm rựa là Trần Duy Hưng (37 tuổi), ngụ quận Thanh Khê và tài xế bị ép quỳ là anh Nguyễn Thanh Ch. (44 tuổi), ngụ quận Cẩm Lệ.
Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Cụ thể, chiều 24/11, trong quá trình lưu thông trên đường, giữa Hưng và anh Ch. có xảy ra mâu thuẫn. Khi đến đường Trường Chinh, Hưng tăng ga vùn vụt, vượt lên rồi ép xe của anh Ch. phải dừng lại.
Nguồn: kenh14.vn