Nhìn bức ảnh này là thấy mùi drama rồi đúng không? Cảnh con sư tử lao vào tấn công cô gái trẻ trông giống hệt cảnh phim kinh dị vậy. Nhưng mà đợi đã, sự thật lại ngược đời xỉu nha các bạn ơi!
Hóa ra chú sư tử này đang được gia đình nữ diễn viên Tippi Hendren nhận nuôi để làm một dự án phim tài liệu siêu đặc biệt luôn. Real hay fake? 100% real đó!
Chuyện là vào những năm 1970, chị Tippi cùng chồng và con gái riêng (tên là Melanie Griffith) về từ châu Phi và nảy ra ý tưởng làm phim về những con vật "xịn sò" như sư tú, báo, hổ gì gì đó. Thế là có một anh huấn luyện động vật khuyên gia đình này: "Ê nhận nuôi một con sư tử về nhà đi, sống chung để hiểu nó hơn ý"
Và thế là chú sư tử đực tên Neil được "về đội" tại một căn nhà ở California, Mỹ. Cuộc sống hàng ngày của gia đình này với Neil được ghi lại bởi ekip tạp chí Life và trông nó... hơi unhinged đấy nha!
Trong những bức ảnh, chị Tippi chill phết tựa đầu vào Neil đọc báo như không, còn Neil thì được phép lên giường ngủ với Melanie, có cả chăn đắp nữa cơ! Nhưng bức ảnh iconic nhất phải kể đến cảnh Neil nhảy ùm vào chân Melanie khi cô nhảy xuống hồ bơi - nhìn như một cảnh tấn công kinh hoàng luôn á
Về cơ bản thì Neil được đối xử như một thành viên trong gia đình vậy, ngoại trừ việc... nó là sư tử - loài vật vốn dữ tợn mà ai cũng biết đó.
May quá là không ai trong nhà bị Neil làm gì cả, dù thực tế con vật này có tấn công chủ cũ của nó là Ron Oxley trong lúc đang ăn tối. Nhưng mà kết thúc câu chuyện, chị Tippi vẫn muốn nhắn nhủ mọi người: đừng tiếp xúc gần với động vật hoang dã nha!
Sau này, chị còn thừa nhận việc nhận nuôi sư tử là "một ý tưởng ngu ngốc vượt xa sự tưởng tượng". Ngoài Neil ra, chị Tippi còn nuôi mấy con khác nhưng chúng lại không "ngoan" như Neil tí nào
Với kinh nghiệm máu lửa này, bà Tippi đã điều hành Khu bảo tồn Shambala ở California do Quỹ Hendren's Roar của bà thành lập. 2 mẹ con bà đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc nuôi động vật hoang dã trong nhà vì ở một số nơi của Mỹ, việc này vẫn hợp pháp đó các bạn!
Nguồn: kenh14.vn