Hôm 31/10 vừa rồi, dân mạng bắt đầu soi kỹ lại câu chuyện "ly kỳ" của hai chị Jennifer Appel và Tasha Fuiava về màn lênh đênh giữa Thái Bình Dương mấy tháng trời. Mà soi vào thì thấy nhiều chi tiết "ơ kìa" quá đi!
Sơ qua thì khoảng 1 tuần trước đó, 2 chị cùng 2 em cún cưng được giải cứu sau "5 tháng trôi dạt trên biển" vì thuyền chết máy. Tưởng như drama đời thực, nhưng hóa ra...
Một chiếc tàu đánh cá Đài Loan phát hiện ra thuyền của 2 chị trong vùng biển cách Nhật Bản gần 1.500 km về phía Đông Nam nên báo cho tuần duyên Mỹ luôn. Ban đầu thì 2 chị định chèo thuyền từ Hawaii sang Tahiti thôi mà.
Câu chuyện 2 chị kể nghe sống động lắm nha: sóng to như núi trong cơn bão nhiệt đới, thoát được bọn cá mập dài 6m tấn công thuyền suốt 6 tiếng đồng hồ, và được cứu đúng ngày cuối cùng trước khi... hết game. Nghe drama kiểu phim Hollywood luôn á!
Nhưng đây, sự thật bắt đầu lộ diện rồi nè! ️
Theo AP thì 2 chị kể là gặp bão ngay đêm đầu tiên ngoài khơi Hawaii, kéo dài tận 3 ngày 2 đêm. Nhưng mà... Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ lên tiếng: "Ơ kìa, không có cơn bão nhiệt đới nào trong khu vực đó vào thời điểm ấy cả nha!"
Chỉ có duy nhất một cơn bão được ghi nhận gần Fiji vào ngày 3/5, mà cách nơi thuyền 2 chị gặp nạn... hàng ngàn km luôn đó! Plot hole đầu tiên đây rồi!
Đến ngày 30/10, phát ngôn viên tuần duyên Mỹ thả thính với AP: có một chiếc đèn hiệu khẩn cấp trên thuyền nhưng... không được bật! Trong khi 2 chị ban đầu nói là có đầy đủ thiết bị liên lạc nhưng tất cả đều "đột tử" hết.
Cựu nhân viên tuần duyên Mỹ - anh Phillip R. Johnson lên tiếng luôn: suốt đời làm nghề chưa thấy tất cả thiết bị liên lạc trên tàu "bay màu" cùng lúc bao giờ! Hai chị cũng không nhắc gì đến việc có phao vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu (EPIRB) luôn.
Mãi đến họp báo với tuần duyên Mỹ, chị Appel mới... ừm thì xác nhận là có đèn hiệu khẩn cấp, đăng ký hợp pháp đầy đủ. Chị Tara Molle - phát ngôn viên tuần duyên Mỹ kể với AP: "Chúng tôi có hỏi sao suốt mấy tháng trời họ không bật EPIRB đó." Câu hỏi trị giá triệu đô nè!
Thêm nữa, lúc đầu 2 chị khen thủy thủ tàu cá Đài Loan nice lắm, nhưng sau đó lại... "lo ngại họ sẽ làm hại mình"??? Rồi còn khẳng định tàu cá Đài Loan đâm vào thuyền họ làm hư hỏng nữa chứ.
Nguồn: kenh14.vn