Buzz Aldrin - phi hành gia huyền thoại của Apollo 11 vừa thả "bom tấn" ý kiến: việc cả nhân loại di cư lên sao Hỏa không phải là chuyện "ảo ma" nữa mà là vấn đề... sinh tồn luôn á! Nói thẳng là con người phải khám phá hoặc là sẽ game over thôi.
Buzz Aldrin là 1 trong 3 anh hùng đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng cách đây 50 năm rồi nha, cùng với Neil Armstrong và Michael Collins trong sứ mệnh Apollo 11 nổi tiếng ấy mà.
Ông cụ này đang support NASA kêu gọi chính phủ Mỹ quay lại Mặt Trăng, nhưng plot twist là ông bảo sao Hỏa mới là đích đến chính trong cuộc phiêu lưu vũ trụ của loài người đây!
Buzz Aldrin chia sẻ: "Tôi ủng hộ các nhiệm vụ của thiết bị không người lái của NASA, nhưng Sao Hỏa đang chờ đợi để chúng ta khám phá. Cũng không phải bởi những robot thông minh, mà bằng cách sống, thở, đi lại, quan tâm, đột phá của chính con người".
Điểm nhấn đặc biệt là ông Buzz Aldrin khẳng định việc đưa CẢ nhân loại lên hành tinh đỏ là hoàn toàn khả thi chứ không phải chỉ chọn vài người VIP đâu nhé!
Thực ra thì đã có vô vàn sách vở, kế hoạch siêu to khổng lồ được vẽ ra để khám phá vũ trụ rồi, nhưng toàn là "ảo tưởng sức mạnh" thôi.
Giờ đây loài người cần phải thực sự vạch ra một lộ trình cụ thể để biến chuyện sống trên sao Hỏa thành hiện thực luôn.
Buzz Aldrin còn gọi thẳng tên Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ, kêu gọi khởi động các chương trình khám phá vũ trụ; xây dựng các khu nhà thử nghiệm (kiểu như những khu định cư trên Mặt Trăng ấy) và sớm lên plan di chuyển vĩnh viễn con người lên sao Hỏa thôi.
Bản thân cựu phi hành gia cũng thừa nhận đây sẽ là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, nhưng "nói một cách đơn giản con người cần khám phá, hoặc con người sẽ kết thúc sự sống của mình". Theo Buzz Aldrin thì đó chính là lý do tại sao nhân loại phải tiếp tục sứ mệnh chinh phục vũ trụ.
Nguồn: soha.vn