Chuyện số phận chơi khăm: Lạm dụng đứa trẻ, 37 năm sau lại gặp nạn nhân trong tù

2d044c571393afab44d4.jpg


Ơ kìa, đây là kiểu "nghiệp quật" level vũ trụ luôn á!

Gary Mottershead (52 tuổi, đến từ Sale, Greater Manchester, Anh) suốt 3 thập kỷ cứ ngỡ chuyện tệ hại của mình sẽ chìm vào quên lãng. Năm 1980, khi còn 15 tuổi, hắn đã lạm dụng tình dục một cậu bé 6 tuổi. Tưởng đâu sẽ chôn vùi mãi bí mật đó...

Nhưng plot twist năm 2015 mới khét lẹt! Mottershead bị bắt vì nghi bạo hành vợ, rồi bị tạm giam. Và đoán xem điều gì xảy ra? Số phận "trolled" hắn cực mạnh khi cho hắn... ở chung phòng giam với chính nạn nhân năm xưa (giờ đã 43 tuổi, đang bị giam vì tội trộm cắp)!

Lúc đầu nạn nhân không nhận ra, nhưng sau đó đã phát hiện ra kẻ đã làm tổn thương mình suốt 3 năm (1980-1983). Anh ấy đã báo ngay cho quản giáo.

"Tôi đã sống với điều đó suốt cuộc đời mình và giữ nó bí mật. Tôi mong sẽ tống anh ta vào tù và tôi sẽ không từ bỏ" - nạn nhân chia sẻ. Theo viên quản giáo, anh ấy đã rất đau khổ và run rẩy khi kể lại.

Chuyện gì đã xảy ra năm xưa?

Hồi đó, bố mẹ nạn nhân nhờ Mottershead (15 tuổi) trông cậu con trai 6 tuổi để đi chơi tối. Hắn cho cậu bé uống rượu táo, rồi thực hiện hành vi đồi bại, bảo đó là "bí mật nhỏ" giữa hai người. Hắn còn dọa nếu cậu bé kể lại, chị gái cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo. Quá độc ác!

Bị dằn vặt suốt, cậu bé từ một gia đình gia giáo đã sa ngã vào rượu, ma túy và tội phạm.

502bacce2e66ca15895e.png


Tòa xử thế nào? ⚖️

Luật sư bào chữa cố giảm nhẹ: "Thân chủ mới 15 tuổi thôi mà, chưa trưởng thành, chỉ là tò mò tuổi teen, không cố ý đâu. Và sau đó hắn không tái phạm nữa!"

Nhưng Thẩm phán Timothy Mort không ăn thua:

"Bị cáo biết rõ mình sai rồi, chứ nhìn cách hắn dọa chị gái cậu bé kìa. Đây là lạm dụng lòng tin trắng trợn!

Hành vi này xảy ra ít nhất 15-20 lần. Có thể hắn chưa trưởng thành về tuổi tác, nhưng cách kiểm soát nạn nhân cho thấy hắn rất tinh vi.

Cậu bé xuất thân gia đình tử tế, nhưng từ 16 tuổi đã sống lệch lạc. Chắc chắn gánh nặng tinh thần không được chia sẻ đã đẩy nạn nhân vào con đường sai lầm.

Bị cáo gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng và ảnh hưởng đến việc nạn nhân phạm pháp sau này. Hắn đủ hiểu mình được trả tiền để trông trẻ chứ không phải làm chuyện tệ hại!"

Kết quả: Tại Trụ sở tòa án phố Minshull, Manchester, Mottershead bị kết án 6 năm tù về tội hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em dưới 13 tuổi. Hắn vẫn chối bay chối biến nhưng bồi thẩm đoàn không tin!

Cảnh sát lên tiếng

Thẩm phán Constable Paul Walls (Sở cảnh sát Greater Manchester) nhận xét:

"Hành vi của Mottershead là sự lạm dụng đồi bại của một kẻ biến thái. Cách hắn đối xử với cậu bé 6 tuổi thật đáng hổ thẹn. Tôi trân trọng sự can đảm của nạn nhân khi báo cáo để chúng tôi đưa hắn ra công lý.

Dù hành vi phạm tội xảy ra bao lâu, chúng tôi vẫn nghiêm túc xem xét mọi báo cáo và làm việc không ngừng nghỉ để những kẻ có trách nhiệm phải đối mặt hậu quả!"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top