Chuyện smứt đau lòng ở Viện C: Sản phụ tử vong vì tắc mạch ối, gia đình bức xúc đòi công bằng

TitXanh3026

New member
ade2a2f148d08dfd9f3d.jpg


Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa chính thức lên tiếng về nguyên nhân tử vong của sản phụ - đó là tai biến tắc mạch ối.

Như Soha News đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 29/9, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, trú tại tổ 5 Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đã không qua khỏi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C) sau khi nhập viện để sinh con.

Giám đốc bệnh viện nói gì?

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết sự việc này vô cùng đáng tiếc và không ai mong muốn. Nguyên nhân được xác định là do tai biến tắc mạch ối.

Khi được hỏi về việc người nhà cho rằng ekip trực "thờ ơ" và thiếu quan tâm, ông Tiến khẳng định việc chăm sóc cho chị Hằng trước khi xảy ra sự việc là rất tốt.

Người nhà kéo đến bệnh viện đòi công bằng

Sáng 30/9, hàng trăm người nhà của chị Hằng đã kéo đến Viện C dựng băng rôn, khẩu hiệu để đòi lại công bằng cho nạn nhân và yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của người thân, đồng thời xử lý nghiêm những người có liên quan.

7d1c2fb66c8ae1533885.jpg


Tiếng khóc của chị gái nạn nhân khiến rất nhiều người trong bệnh viện kéo đến chứng kiến. Trước phản ứng mạnh mẽ của người nhà, một số người vì quá bức xúc đã có những lời lẽ và hành động vượt quá giới hạn đối với y bác sĩ. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát 113 và CA đã được tăng cường tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Diễn biến sự việc khiến gia đình hoang mang

Theo trình bày của gia đình, khoảng 8h sáng 29/9, chị Hằng có dấu hiệu chuyển dạ và được gia đình đưa vào Viện C nhập viện chờ sinh. Sau khám, bác sĩ chẩn đoán chị có thể sinh thường và được đưa vào phòng đẻ số 1.

Tại đây, bệnh viện yêu cầu gia đình nộp 1,5 triệu đồng để tiêm thuốc kích thích đẻ. Tuy nhiên, từ khi nộp tiền đến khi chị Hằng tử vong, các y bác sĩ vẫn chưa tiêm thuốc cho sản phụ.

Trong thời gian nằm chờ chuyển dạ, chị Hằng liên tục lên cơn đau quằn quại và ra máu. Mặc dù gia đình nhiều lần đề nghị cho mổ đẻ, nhưng y bác sĩ không chấp nhận.

Những tin nhắn cầu cứu gây xót xa

Khoảng 13h05 cùng ngày, chị Hằng nhắn tin cho người nhà: "Cô bảo mổ đi, người ta chẳng tiêm kích thích để gì cả". Một lần nữa gia đình lại yêu cầu mổ đẻ nhưng không được.

Đến khoảng 14h, chị Hằng tiếp tục nhắn tin cầu cứu: "Đau quá, chảy nhiều nước ối, chằng thấy ai ở đây". Sợ có chuyện không hay, gia đình bức xúc định xông vào phòng đẻ nhưng bị bảo vệ ngăn cản.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top