Có những thứ bí ẩn đến mức không thể giải thích bằng khoa học, mà chỉ biết sợ thôi các bro ơi Và đây là câu chuyện về một nhà ga tên "Kisaragi" - nơi mà nghe xong là muốn tắt hết đèn trong nhà luôn...
Tại Nhật Bản có một diễn đàn mạng tên "2ch" (tương tự như VozForums của mình vậy), và cô gái tên Hasumi là một user trên đó.
Vào năm 2004, Hasumi lên một chuyến tàu đêm lúc 11 giờ khuya. Chiếc tàu cứ chạy mãi suốt 20 phút mà không dừng. Nghe có vẻ bình thường nhưng mà không đâu nhé! Hasumi nói rằng thông thường chuyến tàu quen thuộc này chỉ dừng sau 7-8 phút thôi. Trong lúc ngồi tàu, Hasumi đã lên "2ch" đăng topic kể về chuyện kỳ quặc này. Mấy bạn online trên diễn đàn reply và gợi ý cô đến buồng lái xem sao. Cô làm theo nhưng twist ở chỗ: không ai trả lời cả!
Sau đó đoàn tàu đi qua một đường hầm siêu lạ và dừng lại giữa đêm ở "Ga Kisaragi" – một ga tàu không tồn tại ở bất cứ đâu trên Nhật Bản luôn á!
Hasumi vì sợ quá nên cứ liên tục chat với mọi người trong topic. Theo lời kể của cô, ở ga này không có ai hết, trống rỗng kiểu ma ám luôn ý, xung quanh cũng vậy. Thậm chí GPS trên điện thoại còn không xác định được vị trí nữa!
Hasumi gọi cho gia đình nhờ báo cảnh sát, nhưng mà plot twist: ngay cả cảnh sát cũng nghĩ đó là cuộc gọi trolling vì "Ga Kisaragi" không hề tồn tại trên bản đồ! ️
Đêm càng về khuya, Hasumi tiếp tục bình luận với ae trên 2ch. Vào 2 giờ sáng, cô báo vừa nghe thấy âm thanh như tiếng chuông và Taiko (một loại trống của Nhật) ở gần đó, và còn bắt gặp hình bóng của một người đàn ông chỉ có một chân nữa chứ!
Mọi người trên "2ch" lập tức hoảng hốt và khẳng định "chị ơi chạy đi"
Bỏ qua hết những lời cảnh báo của mọi người trên "2ch" (đừng bao giờ làm thế nhé!), Hasumi lên xe của người lạ đó và đăng bài cuối lúc 3 giờ 44 phút sáng: "Chúng tôi vừa đi thẳng lên núi. Tôi không thể tưởng tượng có chỗ nào để đỗ xe trên đó nữa. Anh ta chẳng hề nói gì cả. Tôi sẽ tìm cách bỏ chạy". Và đó là bài viết cuối cùng của cô ấy...
Sau đó, dù mọi người trên diễn đàn nháo nhào thế nào, Hasumi không đăng gì nữa. Cũng không ai biết số phận cô gái xấu số đó ra sao...
Gần đây, một user Twitter tên "Murao blabla" cũng có trải nghiệm tương tự và có cả hình ảnh kèm theo nữa đó! Anh này nói rằng lên tàu từ Kanto và sau khi đi qua Chiba, anh nhận ra mình đang ở một ga tàu kỳ lạ: thời gian ở ga này nhanh hơn 1 giờ so với thời gian trên Internet. Và cùng đêm đó có hơn 5 lần động đất khá lớn xảy ra ở Kanto nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí GPS cũng tắt hẳn!
May mắn thay, người đàn ông này đã thoát khỏi "Ga Kisaragi" thành công và tìm đường ra một khu siêu thị. Sau khi thấy ga tàu biến mất khỏi tầm mắt. Khi anh kiểm tra lại vé, thì chẳng có bằng chứng nào chứng minh anh đã xuống trạm "Kisaragi" cả!
Cho đến bây giờ, nhà ga "Kisaragi" vẫn là một bí ẩn rợn người mà không ai giải thích được. Nó không hề tồn tại, nhưng lại có người từng trải nghiệm, bằng một cách kỳ lạ và huyễn hoặc đến không thể hiểu nổi "Ga Kisaragi" từ đó đến nay vẫn luôn là câu chuyện được bàn tán và trở thành nỗi ám ảnh với những người đi tàu khuya ở Nhật Bản.
Nguồn: svvn.tienphong.vn