TitGirl2520
New member
Theo truyền thông quốc tế đưa tin, tình trạng đào mộ trộm cắp xác chết phụ nữ ở những vùng nông thôn của Trung Quốc gần đây đang tăng một cách đáng báo động luôn các bạn ơi
Ở nhiều nơi thuộc miền Bắc Trung Quốc, chuyện đào mộ trộm xác phụ nữ đang diễn ra ngày càng nhiều hơn, nghe mà sởn gai ốc á!
Riêng tại huyện Hongtong ở tỉnh Sơn Tây đã xảy ra ít nhất 30 vụ đánh cắp xác chết trong vòng 3 năm qua thôi. Còn ở những khu vực khác thì tình hình cũng không khá hơn là mấy.
Những gia đình có phần mộ người thân bị đào xới, mất xác đều tỏ ra đau xót, lo lắng cực kỳ. Ông Li Fucai (53 tuổi, ở làng Dongbao) chia sẻ rằng, những kẻ trộm đã đem thi thể của mẹ ông đi, để lại cha ông một mình nằm cô quạnh. Nghe mà thương quá đi
Nhiều gia đình khác cũng rơi vào trường hợp giống như ông Li. Họ đều thắc mắc không biết thi thể người thân của họ đang ở đâu và liệu cảnh sát có giải quyết được những vụ việc này không nữa.
Và giờ mới là phần twist khủng nhất nè: những xác chết của phụ nữ được lấy cắp để đem bán làm cô dâu trong những đám cưới ma. Yeah, bạn không nghe nhầm đâu!
Đây là một trong những hủ tục có từ rất lâu đời ở Trung Quốc, cách đây khoảng 3 nghìn năm luôn á. Nó đặc biệt phổ biến trong thời kỳ nhà Tống.
Từ năm 1949, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chính quyền đã cấm người dân thực hiện tập tục này rồi. Tuy nhiên, đến nay, nó lại đang phục hồi trở lại ở nhiều nơi. Sao lại thế này chứ?
Theo tục lệ này, một người đàn ông qua đời mà chưa kết hôn hoặc không có vợ thì sẽ mang đến vận xui cho gia đình. Vì vậy, để đem lại bình yên cho những người còn sống thì họ cần phải tổ chức những đám cưới ma.
Những đám cưới này được tổ chức bằng việc kết hợp cho những người đàn ông đã chết với một người vợ (là thi thể của một phụ nữ), để họ cùng nhau sang thế giới bên kia. Nghe mà sởn da gà hết cả người!
Nhiều gia đình dùng cách thay thế xác phụ nữ bằng một hình nộm nữ giới. Tuy nhiên, nếu có được thi thể của một phụ nữ thật vẫn là tốt nhất theo quan niệm của họ.
Vì thế, nạn đào mộ, trộm cắp xác chết của nữ giới cũng xảy ra liên tục. Nhiều gia đình giàu có cũng sẵn sàng chi trả khoản tiền không nhỏ để mua hạnh phúc cho người thân quá cố.
Và giờ là phần giá cả choáng váng nhất nha: một thi thể của người phụ nữ mới chôn cát đem bán có thể lên tới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 300 triệu đồng luôn á)
Còn xác của những người phụ nữ chôn cất đã lâu, chỉ còn lại bộ xương, vẫn có thể bán với giá 5000 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng).
Nhưng những bộ xương phụ nữ này phải đem về gia cố bằng dây thép rồi mặc quần áo như mới. Nghe mà rợn người quá trời quá đất!
Nguồn: soha.vn