Ối dồi ôi, chuyện gì mà rùng rợn thế này! Hôm 31/7 vừa rồi, các anh chị nhân viên an ninh ở bến xe khách thị xã Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã được phen "bay hồn" khi kiểm tra hành lý của một bác hành khách ngoài 50 tuổi.
Câu chuyện là thế này nè: Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh như bao hành khách khác, bác này trông cực kỳ hiền lành, chất phác, ai nhìn cũng thấy bình thường. Bác послушно để hành lý vào máy soi như thường lệ.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Khi nhìn vào màn hình máy soi, các nhân viên an ninh giật mình phát hiện ra 2 CÁNH TAY NGƯỜI được đựng gọn trong túi hành lý. Ai cũng đứng hình luôn á! Cảnh sát được gọi đến ngay lập tức để làm rõ vụ việc.
Nhưng đừng lo, không phải chuyện gì kinh dị đâu nha! Bác hành khách thật thà kể lại rằng 2 cánh tay trong túi là của anh trai ông. Cách đó không lâu, anh ông bị điện giật và buộc phải cắt bỏ 2 cánh tay để cứu mạng.
Theo phong tục ở quê nhà họ, người chết nhất định phải được chôn cất toàn thây. Chính vì vậy, bác đành phải mang 2 cánh tay của anh về quê trước để bảo quản, trong khi anh trai vẫn đang nằm viện điều trị tiếp.
Sau khi xác minh kỹ càng, lực lượng chức năng đã đồng ý để bác đem 2 cánh tay của anh trai về quê. Chuyện tuy nghe hơi rùng mình nhưng cũng đầy tình cảm gia đình đấy chứ!
Sự việc vừa được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và đang viral cực mạnh, thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Dân tình ai cũng bàn tán xôn xao về câu chuyện này!
Nguồn: kenh14.vn