Bài hát thiếu nhi nghe vui vẻ nhưng plot twist phía sau lại khiến ai cũng phải "sởn gai ốc" hết cả người!
Chắc hẳn các bố mẹ Gen Z giờ toàn mở nhạc thiếu nhi tiếng Anh cho con nghe đúng không nàooo? Với giai điệu catchy, bắt tai, lũ trẻ thích mê luôn á. Nhưng mà ít ai ngờ rằng, câu chuyện thật sự đằng sau những bài hát này lại dark vô cùng, nghe xong muốn "tắt ngay tắt luôn" luôn ý!
Trong đó, London Bridge Is Falling Down chính là một case điển hình. Với thành tích khủng hơn 758 triệu view cùng hơn 1,4 triệu lượt thích, đây là bản hit thiếu nhi quen thuộc với lũ nhóc không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới nữa. Thế nhưng, khi hiểu rõ ý nghĩa thật sự của ca khúc này, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ phải suy nghĩ kỹ xem có nên cho con tiếp tục nghe hay không đó...
MV London Bridge is Falling Down
London Bridge Is Falling Down vốn là một bài hát đồng dao và cũng là trò chơi dân gian của lũ trẻ. Thậm chí các bé Việt Nam mình cũng từng chơi trò này nha: Ít nhất 2 bạn sẽ nắm tay nhau giơ cao tạo thành hình vòng cung như cái cầu rồi hát theo. Sau đó, những đứa trẻ khác chạy xuyên qua "cái cầu" này, và khi bài hát hết thì "cái cầu" sập xuống để bắt một bạn nào đó.
Nhưng mà theo chị Alice Gomme - một nhà nghiên cứu văn học dân gian, thì đây không phải trò chơi vô thưởng vô phạt đâu nha. Nó được dựng lên như một nghi thức: chôn sống một đứa trẻ dưới chân cầu để giữ cho cầu không bị sập! Người xưa tin rằng, làm vậy thì linh hồn của đứa trẻ sẽ bảo vệ cây cầu và trở thành "security" canh gác cho cầu thêm vững chắc nè.
Không chỉ vậy đâu, còn có giả thuyết cho rằng bài hát nói về "hầm mộ sống" - tức là nhốt người vào hốc nhà rồi xây gạch lấp kín. Người bị nhốt sẽ chết dần chết mòn vì đói khát luôn á! Cũng tương tự như giả thiết trên, người xưa nghĩ cách này sẽ giúp trấn yểm cho toà nhà không bị sập.
Nhưng mà may mắn thay, những giả thiết đáng sợ này chưa bao giờ được chứng minh và không có bằng chứng khảo cổ nào khẳng định điều đó là sự thật cả nha các bạn ơi!
Câu hát cuối cùng kết thúc bài là "My fair lady" (tạm dịch: cô gái đẹp của tôi). Có nhiều thuyết được đưa ra về việc người phụ nữ thật sự đằng sau câu hát này là ai. Một số người tin rằng đó có thể là Đức mẹ Đồng trinh.
Số khác lại nghĩ đó là vợ vua Henry I - người đang chịu trách nhiệm giám sát các công trình xây cầu quanh sông Lea hồi đó. Hoặc cũng có thuyết cho rằng đó là Eleanor xứ Provence - vợ vua Henry III và nắm toàn bộ doanh thu của Cầu London vào cuối thế kỷ 13. Tuy nhiên, không ai trong số những chị đẹp này được xác nhận chắc chắn là "My fair lady" của bài hát cả!
Nguồn: Những thứ đáng sợ, allthatsinteresting
Nguồn: kenh14.vn