Ông anh Sergio Ramos - phó đội trưởng từng mang về Decima huyền thoại cho Real Madrid - giờ đang bị "ném đá" tơi bời trên báo chí thân Chủ tịch Florentino Perez. Cáo buộc? Hám tiền! Và ủa, Man United sắp hưởng lợi bay giờ nè?
Với loạt tít "hot" kiểu "Sergio Ramos muốn ra đi" hay "Hãy tôn trọng tấm huy hiệu", các tờ báo đầu đàn Tây Ban Nha đang "thêm dầu vào lửa" đấy các bạn ơi. Mối quan hệ giữa Ramos và Real Madrid đang căng như dây đàn, và Man United thì đang ngồi "hóng" cực mạnh!
Relationship status: It's complicated
Chuyện Ramos và Chủ tịch Perez "không deal" với nhau không phải chuyện mới đâu nhé. Nhưng giờ cả truyền thông Madrid cũng bắt đầu "diss" cầu thủ Tây Ban Nha rồi, thì Man United có lý do để tự tin hơn trong cuộc "thả thính" rồi đó!
Ramos còn lại 2 năm hợp đồng với Santiago Bernabeu nhưng mà chuyện gia hạn? Đang "pending" dài dằng dặc luôn á. Quan hệ giữa Perez và anh thì giờ "cay đắng và nghi ngờ" - nghe drama chưa!
10 năm gắn bó, Ramos giờ sẵn sàng "peace out" rồi đó. Khi báo Anh loan tin Man United đang "nhòm ngó", tờ AS của Tây Ban Nha lập tức đăng tít gây sốc "Sergio Ramos muốn ra đi" vào sáng thứ Hai luôn.
Còn La Razon thì đăng ảnh Ramos ăn mừng bàn thắng với tay đặt trên huy hiệu Madrid, kèm tít: "Hãy tôn trọng chiếc huy hiệu!". Ouch!
Nhắc lại chút nhé: Ramos đã cống hiến cho Real được 10 năm, ghi bàn "clutch" mang về Champions League thứ 10, làm phó đội và đá hơn 400 trận. Impressive đúng không nào!
Hồi nổi loạn chống Jose Mourinho, Ramos là người dẫn đầu phe đối lập. Anh cũng công khai ủng hộ Carlo Ancelotti khi có tin HLV người Ý sắp bị sa thải.
Perez rõ ràng không "vibe" với mấy chuyện này. Ông càng không thích những đòi hỏi của Ramos trong đàm phán hợp đồng nữa.
Hiện Ramos kiếm khoảng 7 triệu euro sau thuế mỗi năm - kém Cristiano Ronaldo tận 12 triệu euro và thấp hơn cả Gareth Bale, Karim Benzema lẫn Iker Casillas đó các bạn.
Perez lại càng không tin tưởng những cầu thủ có ảnh hưởng quá lớn trong phòng thay đồ. Red flag!
Plot twist: Perez đang dàn cảnh?
Trong khi đó, Ramos chắc không vui với mức lương "tẹo tèo" so với đồng đội rồi. Anh càng không thể OK với cả một chiến dịch truyền thông - rất có thể do Perez "cầm đầu" - mô tả anh là kẻ hám tiền, không quan tâm tập thể.
La Razon - tờ báo "thân tín" với Perez - đương nhiên tham gia vào cuộc "hội đồng" rồi. Không bất ngờ tí nào!
Trong bài xã luận "cay như ớt" của họ, Ramos và agent bị tố coi thường Real. "Ramos sẽ đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn mang về Decima," họ viết.
"Nhưng anh ta cũng sẽ được nhớ tới như một cầu thủ vào lúc đang là thần tượng ở Bernabeu lại tự rao bán mình khắp châu Âu vì vài đồng euro". Brutal!
Tệ nhất là họ tố Ramos không còn tôn trọng tấm huy hiệu Real nữa. Chém gió ghê!
Tuần trước, ứng viên Chủ tịch Barca là Jordi Majo nói rằng Ramos đã đề nghị ông đưa mình về Barca (dù agent của Ramos khẳng định đó là fake news).
AS - khách quan hơn La Razon một xíu - đoán rằng Ramos không vui khi Real hoàn toàn im thin thít về tuyên bố của Majo, trong khi nhiều cầu thủ khác từng được CLB "bênh vực" khi có tin đồn tương tự.
Một số fan Madrid vẫn tin lời Majo, nhưng plot có thể phức tạp hơn nhiều đó! Việc Real không bác bỏ câu chuyện đó có thể chứng tỏ chính họ đứng sau toàn bộ âm mưu này. Mind-blowing!
Không có cách nào phá hoại danh tiếng Ramos tốt hơn việc tung tin anh tự bán mình cho kình địch đáng ghét nhất của Real. Và như thế, Perez có thể "đuổi" Ramos mà không làm mất lòng fan.
Chiến thuật này thực ra Real và Perez đã dùng nhiều lần rồi, với Claude Makelele và nhiều người khác. Ramos nhiều khả năng sẽ là nạn nhân tiếp theo của "chế độ" ở Real đây!
Nguồn: soha.vn