Chuyện "râu ông nọ cắm cằm bà kia" của thầy Văn Như Cương nghe mà quá trời drama!

FanHN8556

New member
aa66b4d3dfeeb8e91af1.jpg


Thầy Văn Như Cương siêu hào hứng khi kể về bộ râu huyền thoại của mình nha các bạn.

Lật lại sổ nhật ký những ngày tháng xưa cũ, thầy kể: "3 năm làm nghiên cứu sinh ở Nga tôi đã để râu rồi. Lúc về nước thì cái bộ râu này... cực kỳ có hại luôn. Vợ tôi không đồng ý. Mẹ tôi cũng không đồng ý. Nhiều lần tôi đang lim dim ngủ, mẹ tôi bàn với vợ tôi là 'mẹ lên mẹ cắt cái bộ râu của nó, để nó phải cạo đi. Ai lại để râu như thế, trông không hợp tí nào'. Đúng là lúc ấy, để râu là có vấn đề. Hoặc là bất mãn hoặc là gì đó, nhất là để râu hoặc cạo tóc."

67f7b275ad1059db3be9.jpg


Nhưng mà thầy có chiêu thuyết phục vợ cực thông minh nè: "Em ơi, anh để râu là rất có lợi đấy. Giờ ai cũng biết cái ông ở trường sư phạm có để bộ râu. Anh đi ra đường mà làm việc gì khuất tất là ai cũng biết luôn. Ví dụ, anh sàm sỡ ai thì ai cũng biết". Thế là thuyết phục được cả mẹ lẫn vợ rồi. Chứ còn họ hàng bạn bè nhiều người nói lắm đấy".

Suýt thất nghiệp vì râu - drama không tưởng

Từ Nga về, thầy muốn chuyển ra Hà Nội để sum họp gia đình nhưng không ai nhận làm việc chỉ vì... để râu. Tưởng đùa mà thật luôn! Thầy viết đơn xin vào Viện Toán nhưng bị reject. Chị Hoàng Xuân Sính phải hỏi GS Lê Văn Thiêm: "Sao không nhận Văn Như Cương về Viện Toán?". Thầy Thiêm cười: "Nhưng tổ chức bảo rằng ông ấy để râu!". Năm 1971 mà drama tới cỡ này á!

Sau đó thầy xin về trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà trường họp bàn mãi mới quyết định nhận, với điều kiện phải cạo râu. Thầy Nguyễn Cảnh Toàn - hiệu trưởng lúc đó - bảo: "Tôi sẽ nhận anh về, nhưng giờ anh đến gặp cái thằng tổ chức ấy, thì anh cạo cái bộ râu đi. Chúng nó ghét lắm đấy!". Thầy trả lời "vâng vâng", về nhà suy nghĩ một đêm rồi... quyết định không cạo! Hôm sau vẫn mang râu đi nộp hồ sơ, may sao anh trưởng phòng tổ chức vẫn đón tiếp niềm nở. Plot twist!

Muốn lên TV? Xin mời cạo râu đã!

Năm 1979, đề toán của thầy được dùng thi quốc tế ở Hungary, học sinh Việt Nam giành huy chương vàng xịn sò. Đài truyền hình mời lên nói chuyện, có thầy, chị Hoàng Xuân Sính và em Nguyễn Tự Quốc Thắng.

c98aa8cbef85a75bfc23.jpg


Hôm sau, ông đạo diễn bị gọi lên... khiển trách vì để "một ông râu ria xồm xoàm đen ngòm" lên truyền hình! 6 tháng sau, đài lại muốn mời thầy nhưng yêu cầu "phải cạo râu đi". Chị Sính đáp trả cực gắt: "Các anh có biết bộ râu của anh ấy bạc triệu hay không? Các anh trả cho anh ấy bao nhiêu tiền mà bắt ông cạo râu đi?". Thế là họ không mời nữa

Bị giữ lương vì có râu - phẫn nộ quá đi mất!

Drama chưa dứt đâu nhé! Khi đồng nghiệp được tăng lương từ 74đ lên hơn 80đ, riêng thầy... không được tăng. Lý do? Vì để râu! Thầy viết thư cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên với nội dung cực thẳng: "Bạn tôi dạy cấp 3 không có bằng phó tiến sĩ lương hơn 80đ, tôi là phó tiến sĩ dạy đại học lương 74đ. Vậy tôi đề nghị: Một là cho tôi về dạy cấp 3. Hai là cho tôi trả lại bằng phó tiến sĩ". Ngay sau đó thầy được tăng lương luôn. Đỉnh!

Có người còn nói thầy để râu để chơi trội. Có lần thầy bị nấm tóc phải cạo trọc nhưng vẫn giữ râu, người ta lại họp bàn xem có bất mãn gì không. Thầy bảo: "Các cậu cứ đánh giá mình thế nào ấy. Đừng đánh giá con người qua hình thức. Tớ bị nấm tóc thì phải cạo đi thôi chứ có vấn đề gì đâu".

Râu bạc vì... "mồm" làm việc nhiều!

Khi được hỏi tại sao râu bạc mà tóc vẫn đen, thầy trả lời cực hài: "Cái mồm tôi làm việc nhiều, còn cái đầu tôi làm việc ít". Mọi người cười ầm ầm luôn!

"Nhiều người nghĩ chắc tôi khó khăn lắm vì bộ râu. Thực ra không gặp khó khăn gì cả. Việc chăm sóc râu cũng như tóc thôi. Tôi cũng phải 'gội râu' thường xuyên kẻo có gàu hay nấm. Cứ 3-4 tháng, khi râu dài ra, tôi lại tự lấy kéo cắt xoẹt đi. Với tóc cũng vậy, tôi luôn tự cắt. Nếu ai cũng như tôi thì chắc cửa hàng gội đầu cắt tóc đóng cửa hàng loạt rồi. Có thể nói bộ râu là một góc trong tính cách con người tôi. Dù cái cá tính mạnh mẽ, dám nói, nói nhiều ấy mãi sau này mới thể hiện rõ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top