Chuyện rắn hổ mây siêu to khổng lồ ở Phú Quốc: Có thật hay chỉ là huyền thoại?

FanNangNgoan

New member
Phú Quốc không chỉ có biển đẹp mê ly mà còn ẩn chứa cả những câu chuyện rùng rợn về loài rắn hổ mây khổng lồ lẩn khuất trong rừng sâu đấy các bạn ơi!

TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giờ ai cũng biết là thiên đường du lịch chill phết, nhưng ít người biết vùng đất này còn ẩn chứa biết bao điều kỳ bí đến rợn người. Với 99 ngọn núi phủ đầy rừng nguyên sinh xanh mướt, Phú Quốc là "căn nhà" lý tưởng của vô số loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài rắn nha!

76e5fab1e41947b5cee7.jpg


Và đây là phần sợ nhất: nhiều người dân bản địa tin chắc nịch rằng có cặp rắn hổ mây siêu to khổng lồ đang trấn giữ trong khu rừng già hàng trăm năm ở đây, dù chúng chỉ tồn tại qua những câu chuyện kể nửa hư nửa thực thôi.

Người ta kể rằng giữa nơi rừng sâu núi thẳm có những cái hang sâu hun hút, là "penthouse" của loài rắn này luôn.

26abd418607fb057aef4.jpg


Plot twist là: dù rất muốn "flex" một lần được gặp rắn hổ mây khổng lồ, nhưng thực tế đã có không ít thợ săn ở Phú Quốc phải nghỉ hưu sớm vì... sợ quá sau khi trót chạm mặt huyền thoại này!

"Loài rắn hổ mây này chỉ đi bằng đuôi, thân dựng đứng như con người luôn á. Mỗi lần di chuyển nó thở phì phò khiến cây lá xào xạc, khi phát hiện con mồi nó lao nhanh như gió, phần đầu nhao lên có khi cao hơn cả tán cây rừng. Đã có không ít người vô phúc bị mất tích vì đối mặt loài rắn này. Tôi không có duyên đối mặt con rắn khổng lồ như lời kể nhưng một lần thoát chết sau cú mổ của con rắn có trọng lượng gần 20 kg khiến tôi ám ảnh khôn nguôi, thề không dám quay lại rừng nữa"- một thợ săn ở Phú Quốc đã nghỉ hưu tâm sự. Nghe mà thấy rợn gáy luôn!

017dfbcf370edc52739c.jpg


802770c3814eb1b00587.jpg


Xung quanh những huyền tích về loài rắn này, người bản xứ còn kể thêm một câu chuyện kinh dị cực mạnh nữa nè!

Chuyện là có nhóm người đến Vũng Bầu (xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc), thấy gốc cây khô nên ngồi lại nấu nướng. Lửa vừa bốc, hơi nóng vừa lên thì "gốc cây" bỗng nhiên... cựa quậy. Sau đó nghe tiếng thở phì phì siêu to, rồi "gốc cây" bật đứng dậy cao gần 10 thước (tức khoảng 30 mét á trời ơi ). Thì ra "gốc cây" đó chính là con rắn hổ mây đang nằm ngủ! Cả hội chạy tán loạn mất dạng luôn!

Hoặc câu chuyện về nhóm người đi săn ong đêm, cứ tưởng tiếng phì phì sau gáy là gió thổi, ai ngờ quay lại thấy con rắn to như cây dừa đang bám theo, thân dựng đứng lên, chỉ cần dùng chót đuôi đã đủ để di chuyển rồi. Tưởng tượng cảnh đó mà muốn khóc!

947d0520a784b71f68b7.jpg


321138ab3304f8de94fa.jpg


Mấy cụ cao niên còn bảo rắn khổng lồ sống có đôi có cặp. Vì thế, khi giết được một con thì người đó chắc chắn "ăn không ngon, ngủ không yên" vì lo con còn lại sẽ tìm đến báo thù. Drama quá trời!

"Mình sống nhờ rừng nên phải có nguyên tắc riêng để tồn tại là sống hòa bình với thiên nhiên, núi rừng. Nhân sao vật vậy, nếu hôm nay mình tìm cách hại nó thì ngày mai nó nhất định sẽ tìm tới để trả thù. Nhất là một số loài rắn, chúng thường tìm đến tận nhà để báo thù khi ai đó đe dọa tới tính mạng chúng"- một thợ rừng thâm niên chia sẻ kinh nghiệm xương máu.

Nhiều người cho rằng ngày nay rắn khổng lồ vẫn còn tồn tại trên Phú Quốc nhưng do con người xuất hiện ngày càng nhiều, chúng đã rút lên rừng hoang, núi vắng, ẩn thân đâu đó trên 99 ngọn núi kia. Còn ở những khu vực gần dân cư, người ta vẫn bắt gặp rắn hổ mây có kích cỡ nhỏ hơn những con trong huyền thoại. Vài năm trước, một con rắn hổ mây nặng gần 20kg xuống suối Tranh uống nước đã bị người dân đập chết (tội nghiệp quá ).

68c08c56c9574c6447c4.jpg


Một cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Phú Quốc xác nhận loài rắn hổ mây sống nhiều ở Phú Quốc, anh em kiểm lâm gặp là chuyện thường. Tuy nhiên, chỉ gặp những con nhỏ, dài khoảng 5-6m, nặng trên dưới 20 kg thôi. Năm 1991, lực lượng kiểm lâm từng bắt gặp một con rắn hổ mây có trọng lượng ước chừng hơn 30 kg.

Ông Dương Đức Thuận, cựu trưởng ấp ở xã Cửa Dương, bảo rằng chuyện về rắn hổ mây khổng lồ đến thế hệ ông đã không còn ai chứng kiến, chỉ được nghe các bậc cao niên kể lại. "Những người cuối cùng biết nhiều về nó như ông Tám Đô, ông Dương Quảng thì đã qua đời hết rồi. Theo tôi thì có thể tin rằng rắn hổ mây khổng lồ là loài có thật. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện và cân nặng của chúng đã bị 'tam sao thất bản', bị phóng đại lên rất nhiều"- ông Thuận khẳng định.

Ông Dương Hữu Phước (SN 1964; ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), con trai ông Dương Quảng cho biết tổ tiên ông là những người đầu tiên đặt chân lên đảo, đến đời ông đã là đời thứ 9. "Cha tôi và ông Tám Đô là 2 nhân chứng sống đã từng nhiều lần chạm mặt và tận mắt nhìn thấy loài rắn khổng lồ. Hai ông đã qua đời cách đây không lâu vì sống gần trăm tuổi. Có điều, qua lời kể của cha tôi thì có lẽ cặp rắn hổ mây khổng lồ ở Phú Quốc mãi mãi chỉ là chuyện kể, vì chúng đã bị tiêu diệt trong thời kháng chiến rồi"- ông Phước kể với vẻ mặt trầm buồn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top