Sáng 10/7, phiên tòa xử vụ "cờ bạc tỷ" đỉnh cao tiếp tục nóng lên với những tình tiết được làm rõ thêm. Hội đồng xét xử đã "moi" ra được nhiều chi tiết gây sốc!
Đến ngày xử thứ 2, vụ án các "quan" đánh cờ tiền tỷ càng thu hút sự chú ý của dân tình Sóc Trăng. Điểm nhấn bùng nổ buổi sáng nay chính là Trần Văn Tân đã thú nhận có chơi những ván cờ "khủng" với mức tiền lên tới 5 tỷ đồng/ván luôn các bạn ơi!
Theo lời khai của Tân, tổng số tiền anh này đã "ăn" của ông Sáu Lèo lên tới khoảng gần 38 tỷ đồng. Con số nghe mà choáng váng!
Trong khi đó, ông Sáu Lèo lại khẳng định rằng 6 thửa đất và 2 căn nhà mà ông gán nợ cho Tân đều là do bị ép buộc, cưỡng bức chứ không tự nguyện. Drama căng cực!
Buổi sáng ngày thứ hai xét xử vụ cờ bạc tỷ này, người dân thành phố Sóc Trăng kéo đến xem đông hơn hẳn ngày đầu. Ai cũng muốn biết tiếp theo sẽ ra sao nè!
Khu vực trước phòng xử án lúc trưa 10/7/2012 đông nghịt người.
Bị cáo Đinh Văn Mười bị áp giải ra xe sau buổi xử.
Còn bị cáo Nguyễn Thanh Hùng thì thừa nhận có đòi nợ giúp Trần Văn Tân, nhưng khẳng định chỉ giúp đòi chứ không lấy tiền. Câu chuyện ngày càng rối như canh hẹ!
Nguồn: soha.vn