Vừa qua, một drama cực gắt về chuyện phong bì mừng cưới đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải, bài post đã ẵm trọn 824k lượt xem trên Threads – con số khủng cho thấy độ nóng của vụ việc này!
Ai cũng biết chuyện tiền bạc là thứ nhạy cảm nhất trong các mối quan hệ, nhất là khi liên quan đến vay - mượn kéo dài nhiều năm. Và đây, drama chính thức bùng nổ từ một chiếc phong bì cưới... không lõi!
Cụ thể, một tài khoản đã đăng tải: "10 năm trước tôi vay bạn 2 triệu. Nay đám cưới tôi, bạn mừng phong bì không lõi, chỉ kèm tờ giấy TRỪ NỢ. Sao lại có người tính toán, ích kỷ chứ". Đi kèm là hình ảnh chiếc phong bì với tờ giấy ghi dòng chữ "Hết nợ bạn nhé!" thay vì tiền mặt. Ủa, sao lại thế này?
Ngay lập tức, bài đăng viral thần tốc và kéo theo hàng núi tranh cãi từ netizen. Nhưng plot twist ở chỗ: phần lớn dân mạng lại... không đứng về phía người đăng bài!
Đa số cư dân mạng đều cho rằng việc "trừ nợ vào tiền mừng cưới" là hành động hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn khá nhẹ nhàng rồi đấy. Lý do? 10 năm chưa trả nợ, bạn ơi!
Netizen còn tính toán cực kỹ: 2 triệu đồng năm 2015-2016 không phải con số nhỏ đâu nhé. Với sinh viên hoặc người mới đi làm thời đó, đây là khoản đủ đóng học phí cả năm hoặc chi tiêu sinh hoạt lâu dài luôn.
"10 năm trước tầm 2016 nhỉ? 2 triệu trả được 1 năm học của sinh viên rồi", "2 triệu 10 năm trước mua được nửa chỉ vàng đó", "1 chỉ vàng 10 năm trước có 3 - 3,5 triệu, giờ là 15 triệu", "2 triệu của 10 năm trước có khi bây giờ 6 triệu cũng không chừng"... - dân tình phân tích rất "có lý có tình" luôn!
Còn điều khiến netizen bàn tán sôi nổi hơn cả chính là việc vay tiền mà 10 năm trời không trả. Nhiều người cho rằng nếu chủ nợ vẫn giữ liên lạc, vẫn đến dự đám cưới và chỉ âm thầm "trừ nợ" qua phong bì thì đã là cách xử lý cực kỳ văn minh rồi đấy.
"10 năm mà không trả được tức là không có ý trả", "Có 2 triệu mà chục năm không trả, người ta làm thế là quá đúng", "Người ta không thèm đòi nữa nên làm cách này cho xong", "10 năm mà không trả nổi người ta 2 triệu thì bạn nên xem lại cách sống của mình đi, người ta làm thế cũng không sai đâu, có nợ thì trả, 10 năm trước 2 triệu cũng không phải ít ỏi gì!", "Tính toán, ích kỷ gì trời? Bà nợ người ta tận 10 năm tới giờ bà không trả nên người ta đi đám cưới bà không đi tiền cũng đúng thôi"... - comment section đang cháy đây rồi!
Tuy nhiên, sau khi drama lan truyền mạnh, nhiều netizen tinh ý đã phát hiện ra sự thật: đây chính là một dạng "ragebait" đấy các bạn ơi! Tức là nội dung được tạo ra để câu tương tác, khiến người xem tức giận và bức xúc.
Thực tế, hình ảnh phong bì "trừ nợ" này đã xuất hiện trên mạng xã hội từ nhiều năm trước rồi. Cứ mỗi lần được đào lại, câu chuyện lại được "biến tấu" theo một context khác nhau để câu comment và tranh cãi từ cư dân mạng. Chiêu cũ mà vẫn ăn tủy!
Nguồn: kenh14.vn