Quả plot twist không ai ngờ tới! Câu chuyện người cha quỳ lạy giữa đường tìm con trai "mất tích" những ngày qua khiến ai cũng xót xa, nhưng sự thật là... cháu bé đang an toàn bên mẹ ruột đó các bạn ơi!
Anh Phạm Trọng Hiển (SN 1977, quê Hải Phòng) vẫn liên tục than thở không biết con trai Phạm Hiển Quang Minh (SN 2014) đang ở đâu. Nhưng sáng 3/12, Thượng tá Lê Văn Hải - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, phụ trách Công an huyện Bình Chánh đã lên tiếng xác nhận: cháu Minh hiện đang sống cùng mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1978) tại Đồng Nai và vẫn bình thường nha!
Ngay khi nhận được trình báo từ anh Hiển (đang tạm trú tại xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) về việc con trai mất tích, công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra rất nhanh.
Và tadaaa~ Qua điều tra, cơ quan công an xác định cháu Quang Minh đang sống cùng mẹ ruột. Công an huyện Bình Chánh còn cử cán bộ đến tận nơi để kiểm tra tình hình luôn đó!
Hoá ra là do chị Hường có lý do riêng nên muốn đưa con về nuôi riêng và lánh mặt chồng một thời gian. Hiện tại chị Hường đang làm thủ tục nhờ tòa án can thiệp để quyết định cho chị được nuôi hai con nhỏ.
"Chúng tôi đã thông báo kết quả xác minh cho anh Hiển rồi. Nhưng không hiểu sao đến giờ khi được hỏi thì anh ấy vẫn nói cháu bé đang bị mất tích và không biết cháu ở đâu" - Thượng tá Hải chia sẻ. Hơi confuse nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn