Chuyện ông Bí thư đốt xe, mượn xác: Lỗ nặng vì chơi sàn cà phê và buôn đất?

SunAngel7573

New member
d7a94baf3e48230cf2f8.jpg


Theo nhiều nguồn tin thì Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nợ chồng chất núi do "lướt sóng" trên sàn giao dịch cà phê và vay tiền mua đất nữa.

Hiện giờ khắp huyện Lâm Hà ai cũng bàn tán về chuyện Đỗ Văn Minh mê chơi sàn giao dịch cà phê và mua bán đất đai, nợ lên tới hàng chục tỷ luôn á. Gần đây bị chủ nợ ép quá nhưng mà đất thì không bán được, nên Minh đã nghĩ ra trò "ve sầu thoát xác" cực kinh dị để trốn nợ và ăn tiền bảo hiểm. Rùng mình nhất là người mà Minh chọn để thế mạng lại chính là cháu vợ mình: anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).

c283ac5dee90a63b400e.jpg


Ngày 16/5, khi Tiền Phong hỏi về chuyện này có đúng không, một cán bộ lãnh đạo huyện Lâm Hà xác nhận Minh có tham gia sàn giao dịch cà phê và từng thua lỗ mấy tỷ thật.

Quá trình điều tra vụ giết người đốt xác do Minh gây ra, Công an Lâm Đồng cũng đã xác minh và phát hiện ông này có tham gia sàn giao dịch cà phê và lỗ nặng vì giá cà phê giảm sập sàn. Song song đó, Minh còn vay nợ để mua đất nữa. Đến khi bị đòi nợ gấp, Minh không bán được đất, ngay cả mấy lô đất mà người ta đã đặt cọc rồi.

2503f12fd39a55f71d25.jpg


Cũng là cán bộ lãnh đạo xã Liên Hà với Đỗ Văn Minh, ông Nguyễn Viết Khê (Chủ tịch UBND xã) cho biết: Không rõ ông Minh thua lỗ như thế nào, chỉ biết là vợ ông Minh có cửa hàng mua bán phân bón và cà phê, còn ông thì lên sàn giao dịch cà phê, mua nhiều mảnh đất ở địa phương và cả ở tỉnh Đắk Nông. Vụ án chấn động này diễn ra trong chuyến Minh đi thăm rẫy tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.

Mặt khác, cơ quan chức năng còn phát hiện ngày 9/4/2020, Minh mua gói bảo hiểm khủng với thời hạn 10 năm, mỗi năm đóng hơn 200 triệu và Minh đã đóng tiền năm 2020. Theo hợp đồng thì sau khi Minh mất, vợ con sẽ được nhận 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm.

850fa8e17cea4fbf877f.jpg


Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối 3/5, Minh đến chỗ anh Vương đang ở, sát bên rẫy của Minh (thôn 5, xã Đắk Ha) để ăn uống cùng. Đến khoảng 0 giờ ngày 4/5, Minh bất ngờ dùng búa rìu đánh chết anh Vương luôn.

Sau đó, Minh chuyển thi thể anh Vương lên ô tô bán tải rồi lái xe đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) cho tông vào cột mốc bên đường. Tiếp theo đó, y châm lửa đốt xe với ý định dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top