Nổi tiếng sớm quá cũng khổ nha các bạn ơi! Những "thần đồng bóng đá" hot sớm thường dễ bị phân tâm vì dư luận bàn tán xôn xao. Odegaard hay chính Công Phượng nhà mình nên nhìn các tiền bối để tránh "đạp phải vết xe đổ" đấy!
Real Madrid vừa ký hợp đồng với "thần đồng" Na Uy Martin Odegaard với mức lương 60.000 bảng mỗi tuần, chưa kể tiền thưởng luôn nha!
Bản hợp đồng 5 năm trị giá hơn 2,6 triệu USD này khiến giới chuyển nhượng phải "trố mắt" vì Odegaard lúc đó mới... 16 tuổi thôi! Trước mắt cậu ấy được xếp vào đội Castilla của Real Madrid thi đấu ở giải hạng ba Tây Ban Nha, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Zinedine Zidane.
Martin Odegaard trở thành cầu thủ được chuyển nhượng có giá cao thứ hai trong lịch sử bóng đá Na Uy, chỉ xếp sau John Carew - người từng chuyển từ Rosenborg sang Valencia năm 1999 với giá 3,3 triệu USD.
Nhưng mà Carew lúc đó đã "lão làng" rồi chứ không còn là "thần đồng" nữa, còn Odegaard thì vừa gia nhập tuyển Na Uy năm ngoái khi mới... 15 tuổi đó nha! Cậu ấy nổi như cồn và được gọi lên ĐTQG nhờ lối chơi giàu kỹ thuật với những đường đi bóng lắt léo cực đỉnh.
Chính lối chơi này mà bến đỗ Real Madrid có vẻ hợp với Odegaard nhất, dù trước khi ký kèo, cậu ấy đã đi tập luyện thử nghiệm ở nhiều CLB nổi tiếng khác ở Anh và Tây Ban Nha rồi đấy.
Tuy nhiên, khá nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về tương lai của Odegaard vì lịch sử đã chứng minh nhiều "thần đồng" không thể phát triển khi bị "quan tâm" quá mức.
Không cần tìm xa, cũng ngay tại Real Madrid, một "thần đồng" đã sụp đổ - lúc đến được kỳ vọng bao nhiêu thì lúc đi thất vọng bấy nhiêu, đó là Sergio Canales.
Anh sinh năm 1991, trưởng thành trong màu áo CLB Racing Santander. Khi mới 17 tuổi đã được đá cho đội 1 luôn!
Cũng ở thời điểm đó, Canales được xem là tài năng xuất chúng khi ghi 6 bàn cho đội 1 và giúp họ trụ hạng thành công mùa bóng 2009-2010.
Thế là cuộc đua săn tìm chữ ký "thần đồng" Canales diễn ra sôi động, và cuối cùng với sức mạnh tài chính khủng, Real Madrid đã có được Canales với bản hợp đồng 6 năm trị giá 5,5 triệu USD.
Thế nhưng, thay vì tỏa sáng thì Canales chỉ được đá chưa đến mười trận trong màu áo CLB Hoàng gia, rồi sau đó bị đẩy sang cho Valencia mượn.
Việc bị "vùi dập" ở Real có lẽ khiến "thần đồng" không gượng lại được, từ Valencia anh trôi dạt sang Sociedad và tiếp tục mờ nhạt cho đến tận bây giờ.
Ở Việt Nam hiện nay, không ít người cũng muốn xây dựng một "thần đồng" với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, có lẽ điều đó không nên, nếu không muốn nói là sẽ tạo ra một tương lai không mấy tốt đẹp cho các cầu thủ.
Lứa cầu thủ khóa đầu của Học viện HAGL có kỹ thuật tốt, thi đấu bài bản là niềm hy vọng cho một thế hệ cầu thủ có thể gặt hái thành công nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, nhưng chưa hẳn họ đã là siêu sao đâu nhé!
Rõ nhất là qua 5 vòng đấu V.League, lứa cầu thủ xuất sắc nhất này trong màu áo HAGL đã chứng tỏ mình... còn rất non nớt, từ kỹ thuật đến tư duy chiến thuật đều kém hơn đối thủ.
Vậy mà trước đó, khi V.League 2015 chưa diễn ra, chính những cầu thủ đó được không ít người trong giới quan chức bóng đá nâng lên thành "thần đồng" cơ!
Họ còn tung tin kiểu như giá chuyển nhượng Công Phượng "bèo" nhất cũng 2 triệu USD... May mà V.League đã đưa mọi thứ trở lại với thực tế.
Điều đáng lo lắng hơn là khi "thần đồng" rơi xuống mặt đất thì người ta lại lấy lý do là họ còn quá trẻ nên non kinh nghiệm là chuyện hiển nhiên.
Cách lý giải này có khi đúng, nhưng hơi ngụy biện và nguy hiểm trong trường hợp các cầu thủ U19 vừa qua đấy.
Bởi thật sự họ đang bước sang độ tuổi 20, lứa tuổi mà hầu hết cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới đã là trụ cột ĐTQG và chiếm những vị trí vững chắc ở các câu lạc bộ rồi nè!
Vì vậy, quá cực đoan khi nhìn nhận sự phát triển của một cầu thủ có khi mang lại hậu quả không đẹp cho tương lai chính họ và cả nền bóng đá nữa đó!
Nguồn: soha.vn