Chuyện nửa đêm ở cổng trường tiểu học khiến ai cũng phải rùng mình: Kiểu giáo dục "ngoan ngoãn" đáng sợ hơn cả phim kinh dị!

KingXinh00

New member
402fdc852991ca59e2df.jpg


Vụ việc xảy ra vào ngày 30/3 tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang làm dậy sóng MXH và khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách giáo dục con trẻ. Nghe xong câu chuyện này, chắc chắn ai cũng phải giật mình!

Đứng chờ suốt 2 tiếng trong đêm lạnh như... bức tượng

Lúc 1 giờ 40 phút sáng (tức là giữa khuya luôn nhé!), một ông nội đã đưa cháu gái đang học tiểu học đến tận cổng trường. Điều shock nhất là sau khi thả cháu xuống, ông này quay xe bỏ đi luôn, mặc kệ cổng trường đóng im ỉm và xung quanh không có bóng người nào!

Đến khoảng 3 giờ sáng, một anh dân địa phương tên Lưu đi dạo thì phát hiện có bóng người đứng im như tượng trước cổng trường. Lúc đầu anh còn tưởng là mô hình quảng cáo gì ấy, nhưng lại gần mới giật mình nhận ra đó là một bé gái mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, đứng nghiêm túc giữa trời lạnh.

02faea87e8b1f06514a5.jpg


Điều đáng sợ nhất? Thay vì khóc lóc hay hoảng sợ như bao đứa trẻ khác, bé gái này bình thản đến mức... rùng rợn luôn ấy! Khi được hỏi, em chỉ trả lời ngắn gọn: "Ông nội đưa cháu đến đây". Em không hề phản kháng hay thắc mắc gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ theo đúng lời dặn của người lớn. Nghe mà thấy lạnh gáy quá!

Hồi chuông cảnh báo về sự "ngoan ngoãn" kiểu độc hại

Cảnh sát có mặt ngay sau khi nhận tin báo. Qua kiểm tra đồ dùng học tập, họ tìm được số điện thoại người thân. Nhưng khi gọi điện, ông nội phản hồi mơ màng, không giải thích được tại sao lại bỏ mặc cháu giữa đêm khuya như vậy. Tính ra thì lúc được phát hiện, bé gái đã đứng một mình hơn 120 phút trong bóng tối rồi!

Vụ việc này không chỉ là chuyện người lớn thiếu trách nhiệm (dù có thể do nhầm lẫn thời gian hay vấn đề sức khỏe của người già), mà còn khiến nhiều người phải suy ngẫm về kiểu giáo dục "trẻ ngoan" đang tràn lan.

Các chuyên gia tâm lý xã hội nhận định rằng sự bình tĩnh đến lạ lùng của bé gái chính là biểu hiện của việc phục tùng mang tính bệnh lý. Đứa trẻ đã được rèn luyện để tuân thủ mọi mệnh lệnh của người lớn mà không dám nghi ngờ, ngay cả khi mệnh lệnh đó vô lý và nguy hiểm đến tính mạng của chính mình!

77566d6beec980d72920.jpg


6dfb6a10d01fc7a3ff78.jpg


1c370ca6b137f0074417.jpg


13779149ae76a4c2b418.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top