Chuyện nữ sinh suýt "dính bẫy" Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ vì quá nhẹ dạ cả tin

Panda99779

New member
0e826bbc457ee9a1a73b.jpg


Dù báo chí đã đăng ròng rã về tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng nhiều người vẫn thắc mắc: Làm sao mà họ "thôi miên" được người ta nghe theo như vậy? Có phải kiểu chiêu trò đa cấp không?

Để tìm hiểu, PV đã chạy một mạch ra tận ngoại thành Hà Nội gặp bạn Vũ Thanh Nhã (tên đã đổi nha), sinh năm 1997, đang là sinh viên. Bạn ấy từng tham gia "Lễ Vượt qua" của Hội Thánh này, đi sinh hoạt cầu nguyện, nghe giảng đạo tận 2 buổi luôn. May mắn là sau đó Nhã tự thoát được vì thấy toàn điều vô lý + mệt xỉu, trong khi những tín đồ khác thì vẫn say sưa với mấy thứ lý thuyết phi khoa học, phản cảm của đạo này.

Nhã kể lại, chuyện bắt đầu từ ngày 1-1-2018 (Tết Dương lịch), lúc đang nghỉ học thì được em họ rủ: "Chị ơi, đến chỗ này có lời khuyên hay lắm đó!"

Không nghi ngờ gì hết, Nhã đi theo đến một quán nước gần Học viện Nông nghiệp (quận Long Biên, Hà Nội). Đang ngồi uống nước bình thường thì bỗng xuất hiện một chị phụ nữ tên Thảo (hơn 30 tuổi, gầy gầy), tự giới thiệu làm bảo hiểm.

Chị Thảo này ngồi xuống bàn, lấy ra một cuốn vở trắng rồi bắt đầu viết lung tung về động đất, tai nạn, tín ngưỡng... Những thông tin được đưa ra khiến Nhã - một bạn trẻ còn ít kinh nghiệm sống - cảm thấy "ủa đúng đó" và ngoan ngoãn ngồi nghe.

Đỉnh điểm là lúc Thảo mở máy cho xem video khoảng 10 vụ tai nạn trên thế giới, trong đó "hầu như ai cũng chết hết, chỉ có một người sống sót, và Thảo giải thích người đó sống vì đã tham gia Lễ Vượt qua nên được Đức Chúa trời bảo vệ" - theo lời Nhã kể lại.

Sau đó, Thảo hỏi Nhã có muốn tham gia Lễ Vượt qua không, để trở thành tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Khi Nhã hỏi "vào đó được gì, có ảnh hưởng gì không?" thì Thảo cam đoan: "Vào đó em sẽ được an toàn, không ảnh hưởng gì đến học tập đâu..."

Thấy Nhã còn do dự, người phụ nữ này liên tục thúc giục: "Phải tham gia ngay mới có tác dụng!" - khiến Nhã thấy mình không còn đường lùi

b4fc0096539856fe1a92.jpg


Cách phát triển mạng lưới tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ giống y chang các tổ chức đa cấp từng làm mưa làm gió

Thế là sau đó, Nhã đồng ý để Thảo chở bằng xe máy đến một ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

"Khi tới nơi, em thấy đó là ngôi nhà riêng, với khoảng hơn 10 xe đậu ở đó. Còn có bảo vệ để ý người ra vào nữa", Nhã nhớ lại.

Dẫn lên tầng xong, Thảo bảo Nhã thay đồ, mặc một bộ đồ lễ "giống như quần áo tập võ ấy". Sau đó, Nhã bắt đầu tham gia Lễ Vượt qua để trở thành tín đồ của thứ tôn giáo phi khoa học này. Buổi lễ có hơn 10 người, đủ thành phần già trẻ lớn bé.

"Người chủ trì mặc vest dội nước lên đầu em, cảm giác ấm ấm. Sau đó, họ đưa nước màu đỏ gọi là nước thánh và một chiếc bánh thánh, bảo em ăn uống. Nước đó em cảm nhận là rượu nho, còn chiếc bánh màu trắng giống bánh dày ấy. Ăn uống xong, em thấy vẫn bình thường rồi về", Nhã kể.

Đến cuối tuần tiếp theo, từ 8 giờ sáng, Nhã lại được em họ rủ về "nhà của mình" (cách gọi địa điểm tập hợp của các tín đồ), là một căn hộ ở quận Long Biên. Vì khá tò mò nên Nhã đi theo.

Đến nơi, có khoảng hơn 20 người, hầu hết là sinh viên "hoặc độ tuổi tầm trung, đều khá trẻ". Họ chào nhau kiểu: "Chào chị em!", rồi bảo tín đồ mới (tức Nhã) đi ra "chào cha mẹ".

"Có thể hiểu việc 'chào cha mẹ' là đi ra phòng chung chào thôi, không có biểu tượng hay linh vật gì hết. Khi vào lễ, nam ngồi một bên, nữ một bên, hai bên không được chạm tay vào nhau", Nhã giải thích.

Đến 10 giờ 30 phút, tất cả tham gia lễ cầu nguyện, chủ trì là một anh mặc vest tên Huấn - chính là chồng của chị Thảo nói ở trên. Cặp vợ chồng này còn mang cả con trai 2 tuổi đến tham gia sinh hoạt luôn.

Họ mở bài ca, đọc lời nguyện... Xong màn cầu nguyện chung, bắt đầu giảng đạo "1-1", trong đó một người "có kinh nghiệm" kèm người mới, giảng giải về các lý thuyết của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

8579bddff293a7f29251.jpg


Địa điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép ở quận Long Biên mà Nhã từng đến

Đến trưa, Nhã được ăn cơm chung với mọi người, với các món phổ biến như cơm, thịt kho, trứng xốt cà chua, củ cải... Đây là những món do các tín đồ tự nấu và cùng ăn với nhau.

14 giờ 30 phút, lại tiếp tục lễ cầu nguyện, rồi đến giờ ăn cơm chiều tương tự buổi trưa, và 18 giờ 30 phút lại là... lễ cầu nguyện nữa

"Thời gian ở đó khiến em mệt xỉu, vì hoàn toàn không được nằm, chỉ có nghe mấy điều giảng mà em không hiểu gì, rồi đến bữa thì lại ăn cơm", Nhã tâm sự.

Trong khi đó, những tín đồ tham gia lâu thì tỏ ra cực kỳ cuồng tín, họ kể với nhau những câu chuyện gặp may trong đời và coi đó là "được Đức Chúa trời giúp đỡ, che chở".

Mãi đến 20 giờ 30 phút, buổi sinh hoạt mới tan, và vẫn có một số tín đồ "cuồng đạo" tiếp tục ở lại nghiền ngẫm thêm 1-2 tiếng nữa.

Sau buổi sinh hoạt mệt mỏi đó, Nhã tiếp tục tham gia thêm một lần nữa vì quá nể mặt em họ. Mọi thứ vẫn y chang buổi đầu, khiến nữ sinh này quá mệt và cảm thấy nhảm nhí vì toàn thứ vô lý. Vì vậy, cô quyết định rút lui, không tham gia và coi như "không hay không biết" nữa. Còn em họ của Nhã thì vẫn miệt mài góp mặt vào các buổi sinh hoạt, khiến học hành sa sút đáng kể

"Sau đó, có mấy người trong nhóm vẫn nhắn tin, gọi điện bảo em tham gia lại, nhưng em từ chối hết. Bản thân em chưa bị đe dọa, ép buộc phải quay lại, mà tự em rút ra vì thấy lãng phí thời gian quá", Nhã chia sẻ.

Được biết, những tín đồ sinh hoạt gần 1 năm sẽ được "trọng dụng" để đi truyền đạo, lôi kéo người khác vào tổ chức, giống như em họ của Nhã. Bạn ấy đã rủ thêm nhiều người thân khác trong gia đình tham gia, theo kiểu phát triển mạng lưới tựa như đa cấp.

a118b84cf726de5c95dc.png


PV Báo ANTĐ đã có buổi trò chuyện đặc biệt với một nữ tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, trước khi trao đổi với nữ sinh Nhã

Trong hành trình tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, điều khiến Nhã ấn tượng nhất là những thông tin "có vẻ khoa học" ban đầu khiến cô tin tưởng và nghe theo. Nhưng chỉ sau vài buổi sinh hoạt, lắng nghe những quan điểm khó hiểu và lệch lạc, Nhã tự có đủ tỉnh táo để thoát ra, vì không muốn sa lầy quá sâu vào thứ đạo này.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top