Từ hình ảnh chiếc ô tô đỗ ngay giữa sân trường lúc các em đang chào cờ, vụ việc tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Quảng Ninh) giờ càng drama hơn khi nữ hiệu phó phụ trách cơ sở 3 được xác định là chủ xe
Ô tô "xanh chín" giữa sân trường lúc chào cờ, nữ hiệu phó bị điểm mặt chỉ tên
Ngày 7/9 vừa rồi, MXH dậy sóng với hình ảnh và clip buổi chào cờ đầu năm học tại một trường tiểu học ở TP Quảng Ninh. Chấn động nhất là giữa lúc các em học sinh đang nghiêm trang chào cờ thì sân trường lại xuất hiện một chiếc ô tô trắng biển số 14A-506.XX đỗ chình ình như không có gì
Hình ảnh được đăng tải trên Fanpage Quảng Ninh 24/7 nhanh chóng viral mạng. Dân tình đồng loạt thắc mắc: tại sao lại có xe đỗ ngay khu vực học sinh đang thực hiện nghi thức trang nghiêm thế này?
Sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc yêu cầu nhà trường check kỹ câu chuyện này.
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh đã ra văn bản "hỏa tốc" yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh vụ việc ô tô đỗ ngay giữa sân cơ sở 3 lúc các em đang chào cờ.
Nhà trường phải kiểm tra từ A đến Z: thời gian, địa điểm, diễn biến, ai là chủ xe, và quan trọng nhất - việc đỗ xe kiểu này có phù hợp với nội quy trường không? Có đảm bảo an toàn và tính trang nghiêm của buổi lễ chào cờ không?
Hiệu trưởng cũng được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của những người liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm thì phải kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định luôn nhé!
Lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt sau đó confirm: chiếc xe trong hình chính là xế hộp của bà Trần Thị Thư - Hiệu phó phụ trách cơ sở 3 của trường
Theo nhà trường, việc bà Thư đỗ xe giữa sân trường đúng lúc đang tổ chức hoạt động tập trung học sinh là "chưa phù hợp" (nói nhẹ thôi chứ thật ra là rất không ổn đấy các bạn ơi).
Thông tin này khiến vụ việc càng hot hơn bởi buổi chào cờ đầu tuần, nhất là chào cờ đầu năm học, là hoạt động siêu nghiêm túc trong trường học. Khu vực tổ chức cần được sắp xếp chuẩn chỉnh để các em có không gian thực hiện nghi thức một cách trang trọng nhất.
Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: chiếc xe được đưa vào sân trường trong hoàn cảnh gì? Ai cho phép? Có vi phạm nội quy không? Tất cả đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Trách nhiệm cụ thể của người liên quan sẽ được xem xét dựa trên kết quả điều tra chính thức nha!
Plot twist: Nữ hiệu phó còn bị tố vay tiền giáo viên không trả
Chưa hết drama! Ngoài vụ đỗ xe "bá đạo", nữ hiệu phó này còn dính phốt khác - bị tố vay mượn tiền của nhiều giáo viên nhưng chưa trả
Theo Thanh Niên, Đảng ủy phường Việt Hưng đã yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bà Trần Thị Thư sau khi có phản ánh về chuyện này.
Sau khi họp liên ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng xác định việc vay mượn tiền giữa bà Thư và các cá nhân là quan hệ dân sự, sẽ được giải quyết theo pháp luật.
Nghĩa là chưa thể kết luận ngay là có vi phạm kỷ luật hay không. Nhưng mà...
Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Hưng nhận định sự việc đã gây tâm lý bất ổn trong đội ngũ giáo viên và có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.
Vì thế, Đảng ủy phường yêu cầu Đảng ủy Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt tiếp tục xác minh, đồng thời bắt bà Trần Thị Thư phải giải trình rõ ràng các nội dung liên quan.
Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường sẽ vào cuộc kiểm tra và xem xét trách nhiệm theo đúng quy định.
Hiện tại, các nội dung liên quan đến nữ hiệu phó này đang được các cơ quan có thẩm quyền làm rõ từng ly từng tí.
Với vụ đỗ xe, nhà trường đã thẳng thắn thừa nhận là "chưa phù hợp" với hoạt động tập trung học sinh. Còn chuyện vay mượn tiền thì vẫn đang được xem xét kỹ lưỡng, chưa có kết luận cuối cùng.
Nguồn: techz.vn