CunGirl4786
New member
Chia sẻ của một bạn nữ du học sinh Việt tại Canada đang làm cộng đồng du học sinh và hội "chuẩn bị xách ba lô sang" phải suy nghĩ lại cả rồi đó!
Cuộc sống du học sinh "sống ảo" trên mạng xã hội với toàn ảnh check-in sang chảnh, ăn uống xịn xò khiến bao bạn trẻ Việt mơ ước được "take off" đến những xứ sở mới, trải nghiệm nền giáo dục xịn sò.
Người ta đi du học vì nhận được học bổng xịn, vì muốn định cư, muốn kiếm job nước ngoài, hoặc tệ nhất là bị bố mẹ "bắt cóc" sang... nhưng đi du học vì giận người yêu thì quả là lý do "trời ơi đất hỡi" nhất mà ai cũng phải á ơi luôn!
Nữ du học sinh này đang học tập tại Toronto, Canada đã kể lại câu chuyện "drama" của mình: sang đây được một năm rồi, lý do bỏ gia đình, bay nửa vòng trái đất sang Canada là do... giận một người (có lẽ là người yêu cũ chăng?).
Có vẻ quyết định "vội vàng quá lại hóa vội vàng" này đã đẩy bạn ấy vào một vòng xoáy đầy khó khăn của cuộc sống du học. Sau một năm, khi tỉnh ra thì đã "muộn rồi Lan ơi"!
Cuộc sống màu hồng mơ ước giờ chỉ còn là màu đen tối om khi mà tiếng Anh của bạn ấy vẫn "lỏng lẻo", không thể giao tiếp, không hiểu bài giảng, cứ như kiểu giảng viên và bạn bè nói tiếng ngoài hành tinh ấy... dẫn đến GPA "lao dốc không phanh".
Muốn về thì lại càng "khó hơn ăn xôi đỗ" vì sợ gia đình mắng té tát. Chắc bạn ấy đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" lắm rồi!
Tuy lý do "đi du học vì giận ai đó" nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng điều đáng lo ngại ở đây là chuyện chán nản, stress vì học hành, muốn pack đồ về Việt Nam đang xảy ra RẤT NHIỀU trong cộng đồng du học sinh, thành một vấn đề nghiêm trọng đấy!
Khi đọc câu chuyện này, nhiều du học sinh đã "giật mình" nhìn lại bản thân: mình đi du học vì cái gì nhỉ? Đã vượt qua những lúc "down mood", muốn bỏ cuộc thế nào?
Hầu hết du học sinh năm nhất đều trải qua tình trạng tương tự, "culture shock" về văn hóa, ngôn ngữ, sống một mình nơi "xứ lạ quê người" dễ khiến các bạn "emo" nặng nếu không đủ bản lĩng vượt qua.
Du học sinh H.P chia sẻ: "Tất cả du học sinh năm nhất đều bị vậy thậm chí còn tệ hơn! Nhưng nếu cố gắng vượt qua năm đầu thì mọi thứ sẽ ổn thôi."
Một bạn nữ du học sinh khác cũng đang "rơi vào hố sâu" tương tự: "Mình cũng cùng cảnh với bạn, stress nặng nề dù chỉ mới qua đây 7 ngày, 7 ngày tồi tệ nhất đời mình. Mình vừa gọi điện tâm sự với mẹ, mẹ bảo về ba mẹ đón, đêm mai bay về luôn."
Nhiều du học sinh tại Canada khuyên nên thẳng thắn với gia đình, xem đây là một bài học "nhớ đời", vì nếu cố "gồng" tiếp tục sẽ tạo áp lực khủng khiếp cho bản thân, thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng sau này.
Tuy nhiên, đa số du học sinh lại có cái nhìn tích cực hơn, khuyên những bạn đang gặp khó khăn, "bế tắc" nên cố gắng "fight" tiếp, vì bỏ về giờ thì quá phí tiền của ba mẹ rồi!
Một nam sinh đang học tại Canada góp ý: "Cuộc sống du học sinh ai mà chẳng áp lực vì công việc và học hành. Anh khuyên các em nên cố gắng hết mình, anh cũng từng trải qua nên hiểu rõ lắm.
Nếu về, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhưng mình lại đánh mất đi nhiều thứ khác. Bao nhiêu người ước mơ được đi du học để thực hiện ước mơ, các em đã qua được rồi nên hãy tiếp tục. Buồn thì gọi điện tâm sự với gia đình và bạn bè, các em phải có nguồn vui và động lực mới tiếp tục được."
Một phụ huynh có con đang du học cũng "động viên" tận tình: "Cô là mẹ có con cũng du học bên đó, đặt vào vị trí cha mẹ cháu thì cô sẽ rất buồn. Cuộc sống là phải luôn cố gắng, bên ngoài là học hành, công việc, các mối quan hệ. Bên trong là tập cho tinh thần mình vững vàng.
Cháu hãy nghe những lời khuyên của anh chị, lời nào "toxic" thì đừng quan tâm. Giờ cháu còn trẻ đang "hoang mang" về hướng đi, vài năm sau nhìn lại thấy mấy chuyện tình cảm "lặt vặt" không là gì đâu, một lúc nào đó ở khúc quanh cuộc sống cháu sẽ gặp đúng người.
Cháu hãy gần những người có lối sống tích cực để học hỏi và có thêm "positive energy" nhé. Chúc cháu bình tâm suy nghĩ thấu đáo và sống vui vẻ tích cực!"
Anh Nguyễn Nhật Huy (cựu sinh viên ĐH Ball State, Indiana, Mỹ) - người từng "viral" khi nhận được thư hồi đáp của cựu Tổng thống Obama và là founder của diễn đàn Nghị viện trẻ, chia sẻ:
"Thông thường khi nhìn vào du học sinh, người ta chỉ thấy những hình ảnh vui vẻ, được học tập, giao lưu văn hóa, đi du lịch nên thường nghĩ đi du học toàn "hưởng thụ" mà không có khó khăn, chỉ có "sướng" mà không có "khổ".
Vì vậy nhiều bạn trẻ quyết định đi du học mà không tìm hiểu kỹ xem có phù hợp với mình không. Nhiều gia đình "ép" con đi du học trái nguyện vọng mà không xem xét tác động tiêu cực tới con em mình.
Cuộc sống du học sinh là sống xa nhà, tự chăm sóc bản thân, tự lo toan mọi thứ và đôi khi phải chống chọi với thời tiết "khắc nghiệt" lắm. Vì vậy trước khi đi du học, các bạn trẻ và gia đình nên tìm hiểu kỹ để tránh "dở khóc dở cười", tốn kém tiền bạc và tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần."
Nguồn: soha.vn