Một vụ kiện siêu drama ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa khiến cõi mạng dậy sóng khi ngân hàng đòi gia đình một người đàn ông đã mất trả hộ khoản nợ thẻ tín dụng hơn 58.000 nhân dân tệ (gần 207 triệu đồng). Plot twist ở kết thúc nhé các bạn!
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Ông Trần – một người đàn ông địa phương – có thẻ tín dụng của ngân hàng với hạn mức lên tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 215 triệu đồng). Trước khi qua đời, ông đã sử dụng 58.000 tệ (khoảng 207 triệu đồng) từ thẻ tín dụng này.
Phải nói là ông Trần vốn là người có lịch sử tín dụng "xịn sò", thường xuyên thanh toán đúng hạn. Nhưng sau khi rút khoản tiền trên, ông bất ngờ qua đời do bệnh đột ngột. Thương quá...
Ngân hàng vào cuộc - drama bắt đầu
Biết được tin ông Trần mất, ngân hàng lập tức liên hệ với vợ và con gái ông, yêu cầu họ thanh toán khoản nợ còn lại. Thậm chí còn "dọa" rằng nếu không trả nợ, sẽ kiện ra tòa luôn. Căng không nào!
Nhưng cả hai đều khẳng định họ không hề hay biết gì về khoản nợ này, và tài sản ông Trần để lại đã được dùng để thanh toán các khoản nợ trước đó rồi, giờ thực sự không còn tiền để trả.
Cuối cùng, ngân hàng quyết định kiện cả hai người ra tòa, yêu cầu tòa án buộc họ phải hoàn trả khoản nợ ngay lập tức. Ơ hay! ️
Tòa án ra tay - phán quyết bất ngờ
Tòa án cho rằng khoản nợ 58.000 tệ từ thẻ tín dụng mà ông Trần sử dụng trước khi mất, vợ ông hoàn toàn không biết đến. Do đó, ngân hàng cần có nghĩa vụ chứng minh số tiền này được sử dụng cho sinh hoạt chung của hai vợ chồng. Nhưng ngân hàng đã không đưa ra được bằng chứng nào cả!
Vì vậy, khoản tiền này không được tính là nợ chung. Trong trường hợp không phải là nợ chung thì người vợ không phải trả. Xịn chưa!
Tại phiên tòa, ngân hàng cố lập luận rằng vợ và con gái ông Trần đã thừa kế căn nhà của ông, nên phải có trách nhiệm trả khoản nợ 58.000 tệ. Tuy nhiên, vợ ông Trần đã cung cấp bằng chứng cho thấy khoản nợ của ông Trần lúc sinh thời rất nhiều và toàn bộ tài sản để lại đã được dùng để thanh toán nợ nần hết rồi.
Kết thúc có hậu
Sau khi xem xét kỹ càng, tòa án phán quyết rằng vợ và con gái ông Trần không phải trả khoản nợ 58.000 tệ này. Ngân hàng không phục và kháng cáo lên tòa phúc thẩm, nhưng tòa phúc thẩm cũng bác đơn kháng cáo luôn. Game over!
Câu chuyện này cho thấy việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong các vấn đề pháp lý là cực kỳ quan trọng nhen các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Ông Trần – một người đàn ông địa phương – có thẻ tín dụng của ngân hàng với hạn mức lên tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 215 triệu đồng). Trước khi qua đời, ông đã sử dụng 58.000 tệ (khoảng 207 triệu đồng) từ thẻ tín dụng này.
Phải nói là ông Trần vốn là người có lịch sử tín dụng "xịn sò", thường xuyên thanh toán đúng hạn. Nhưng sau khi rút khoản tiền trên, ông bất ngờ qua đời do bệnh đột ngột. Thương quá...
Ngân hàng vào cuộc - drama bắt đầu
Biết được tin ông Trần mất, ngân hàng lập tức liên hệ với vợ và con gái ông, yêu cầu họ thanh toán khoản nợ còn lại. Thậm chí còn "dọa" rằng nếu không trả nợ, sẽ kiện ra tòa luôn. Căng không nào!
Nhưng cả hai đều khẳng định họ không hề hay biết gì về khoản nợ này, và tài sản ông Trần để lại đã được dùng để thanh toán các khoản nợ trước đó rồi, giờ thực sự không còn tiền để trả.
Cuối cùng, ngân hàng quyết định kiện cả hai người ra tòa, yêu cầu tòa án buộc họ phải hoàn trả khoản nợ ngay lập tức. Ơ hay! ️
Tòa án ra tay - phán quyết bất ngờ
Tòa án cho rằng khoản nợ 58.000 tệ từ thẻ tín dụng mà ông Trần sử dụng trước khi mất, vợ ông hoàn toàn không biết đến. Do đó, ngân hàng cần có nghĩa vụ chứng minh số tiền này được sử dụng cho sinh hoạt chung của hai vợ chồng. Nhưng ngân hàng đã không đưa ra được bằng chứng nào cả!
Vì vậy, khoản tiền này không được tính là nợ chung. Trong trường hợp không phải là nợ chung thì người vợ không phải trả. Xịn chưa!
Tại phiên tòa, ngân hàng cố lập luận rằng vợ và con gái ông Trần đã thừa kế căn nhà của ông, nên phải có trách nhiệm trả khoản nợ 58.000 tệ. Tuy nhiên, vợ ông Trần đã cung cấp bằng chứng cho thấy khoản nợ của ông Trần lúc sinh thời rất nhiều và toàn bộ tài sản để lại đã được dùng để thanh toán nợ nần hết rồi.
Kết thúc có hậu
Sau khi xem xét kỹ càng, tòa án phán quyết rằng vợ và con gái ông Trần không phải trả khoản nợ 58.000 tệ này. Ngân hàng không phục và kháng cáo lên tòa phúc thẩm, nhưng tòa phúc thẩm cũng bác đơn kháng cáo luôn. Game over!
Câu chuyện này cho thấy việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong các vấn đề pháp lý là cực kỳ quan trọng nhen các bạn!
Nguồn: kenh14.vn