Ối giời ơi, chuyện nợ nần mà đến mức này thì thật sự quá kinh hoàng luôn! Anh Cường "chém" (sinh năm 1986, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) vay 200 triệu của anh Cường "X6" (cùng tuổi, ở chung cư Láng Hạ, Đống Đa) nhưng không trả được nên bỏ trốn. Thế là drama bắt đầu từ đây...
Ngày 2/3, đang ngồi ăn nhẹ tại số 15 Huỳnh Thúc Kháng thì anh Cường "chém" bị chủ nợ cùng 2 đồng bọn là Nguyễn Hoàng Khánh (sinh 1986, ở phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình) và Hoàng Hồng Phúc (sinh 1984, ở phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) ập vào bắt giữ ngay tại quán. Xong các ông đưa luôn về 88 Láng Hạ, nơi còn có thêm 6 đối tượng nữa là bạn của Cường "X6" đang chờ sẵn.
Nói chuyện về chuyện nợ nần mà chẳng giải quyết được gì, đến khoảng 2h30 sáng ngày 31/3 thì đám này lại đưa nạn nhân về bãi đất nhà Hùng "béo" (bạn của Cường "X6") ở Phúc La, Hà Đông.
Và đây là phần kinh hoàng nhất: Họ bắt anh Cường "chém" quỳ xuống, úp mặt vào xô đựng phân (OMG ), đấm đá tới tấp, rồi còn bắt lội một vòng hồ nước gần đó. Đọc mà tức á!
Đến 7h sáng cùng ngày, các đối tượng mới đưa nạn nhân về lại 88 Láng Hạ và giữ cho đến 22h30 thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Phew, may mà công an vào cuộc kịp!
Ngày 1/4, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm và bắt giữ 2 đối tượng Khánh và Phúc về tội bắt giữ người trái pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn