Sự việc nhân viên bảo vệ làm việc tại hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội bị nợ lương tới tận vài tháng đang gây xôn xao dư luận. Mới đây, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội đã lên tiếng, yêu cầu Hanoi Metro phải rà soát gấp, làm rõ trách nhiệm và báo cáo ngay trước ngày 25/6 luôn nhé!
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có văn bản "hỏa tốc" gửi tới Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), yêu cầu kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến việc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức chậm trễ trong việc trả lương cho anh em lao động. Đây chính là đơn vị đang cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các nhà ga thuộc hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội đó các bạn.
Theo cơ quan quản lý, chuyện nợ lương kéo dài đã được báo chí phản ánh thời gian qua, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của người lao động rồi. Thương quá đi!
Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi) là một trong những trường hợp điển hình. Bác phải chuyển sang làm bảo vệ quán ăn để kiếm sống trong lúc chờ công ty cũ thanh toán hơn 22 triệu đồng tiền lương bị nợ. Tức cá rồi đây!
Chính vì vậy, căn cứ vào các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2026 đã ký, Trung tâm yêu cầu Hanoi Metro phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng đơn vị liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Xây dựng Hà Nội và Trung tâm trước ngày 25/6.
**Chuyện buồn của bác bảo vệ 62 tuổi**
Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi, quê Lào Cai), cựu bảo vệ tại ga La Thành (tuyến Cát Linh - Hà Đông), kể lại rằng đầu tháng 2/2026, Công ty Trí Đức chấm dứt hợp đồng dịch vụ tại các ga La Thành, Thái Hà, Cát Linh khiến bác và nhiều đồng nghiệp phải nghỉ việc luôn.
Đáng nói là toàn bộ tiền lương tháng 12/2025, tháng 1/2026 và 11 ngày làm việc của tháng 2/2026 đến giờ vẫn chưa được thanh toán. Lý do? Doanh nghiệp liên tục "khất lần" với lý do chưa có nguồn tiền chi trả. Nghe mà tức á!
Theo ông Vinh, khoảng 17 lao động khác trên tuyến này cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở tuổi ngoài 60, hoàn cảnh khó khăn buộc bác Vinh phải xa quê, hiện đang xin làm bảo vệ cho một quán ăn để trang trải cuộc sống và mòn mỏi ngóng chờ khoản tiền từ đơn vị cũ. Thương quá đi mất!
**Không chỉ một mình, nhiều người cùng chung cảnh ngộ**
Tương tự, ông Nguyễn Văn Xuân (quê Hưng Yên) cho biết, nhóm lao động bị nợ lương đã cùng ký đơn kiến nghị tập thể gửi ban lãnh đạo Công ty Trí Đức yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Huhu, buồn thật!
Không riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đâu nhé, nhiều lao động gác ga tại tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng đồng loạt lên tiếng phản ứng vì bị nợ lương luôn á. Ông Trần Văn Hoàng, cựu bảo vệ tại các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà và Cầu Giấy phản ánh, hầu hết nhân viên phải làm việc trong tình trạng không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội và không có thưởng lễ, Tết. Nghiêm trọng quá!
Nguồn: kenh14.vn
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có văn bản "hỏa tốc" gửi tới Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), yêu cầu kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến việc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức chậm trễ trong việc trả lương cho anh em lao động. Đây chính là đơn vị đang cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các nhà ga thuộc hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội đó các bạn.
Theo cơ quan quản lý, chuyện nợ lương kéo dài đã được báo chí phản ánh thời gian qua, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của người lao động rồi. Thương quá đi!
Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi) là một trong những trường hợp điển hình. Bác phải chuyển sang làm bảo vệ quán ăn để kiếm sống trong lúc chờ công ty cũ thanh toán hơn 22 triệu đồng tiền lương bị nợ. Tức cá rồi đây!
Chính vì vậy, căn cứ vào các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2026 đã ký, Trung tâm yêu cầu Hanoi Metro phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng đơn vị liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Xây dựng Hà Nội và Trung tâm trước ngày 25/6.
**Chuyện buồn của bác bảo vệ 62 tuổi**
Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi, quê Lào Cai), cựu bảo vệ tại ga La Thành (tuyến Cát Linh - Hà Đông), kể lại rằng đầu tháng 2/2026, Công ty Trí Đức chấm dứt hợp đồng dịch vụ tại các ga La Thành, Thái Hà, Cát Linh khiến bác và nhiều đồng nghiệp phải nghỉ việc luôn.
Đáng nói là toàn bộ tiền lương tháng 12/2025, tháng 1/2026 và 11 ngày làm việc của tháng 2/2026 đến giờ vẫn chưa được thanh toán. Lý do? Doanh nghiệp liên tục "khất lần" với lý do chưa có nguồn tiền chi trả. Nghe mà tức á!
Theo ông Vinh, khoảng 17 lao động khác trên tuyến này cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở tuổi ngoài 60, hoàn cảnh khó khăn buộc bác Vinh phải xa quê, hiện đang xin làm bảo vệ cho một quán ăn để trang trải cuộc sống và mòn mỏi ngóng chờ khoản tiền từ đơn vị cũ. Thương quá đi mất!
**Không chỉ một mình, nhiều người cùng chung cảnh ngộ**
Tương tự, ông Nguyễn Văn Xuân (quê Hưng Yên) cho biết, nhóm lao động bị nợ lương đã cùng ký đơn kiến nghị tập thể gửi ban lãnh đạo Công ty Trí Đức yêu cầu giải quyết quyền lợi chính đáng nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Huhu, buồn thật!
Không riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đâu nhé, nhiều lao động gác ga tại tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng đồng loạt lên tiếng phản ứng vì bị nợ lương luôn á. Ông Trần Văn Hoàng, cựu bảo vệ tại các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà và Cầu Giấy phản ánh, hầu hết nhân viên phải làm việc trong tình trạng không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm xã hội và không có thưởng lễ, Tết. Nghiêm trọng quá!
Nguồn: kenh14.vn