Chuyện nô lệ thời hiện đại ở Trung Quốc: Bị tra tấn đến mức quên luôn tên mình

XuBoy8289

New member
aa8fdc4e0774a0ef5094.jpg


Ôi chao, nghe xong vụ này mà rợn cả người luôn á! 52 người đàn ông đã được giải cứu vào tháng 4 năm ngoái sau 6 năm sống kiếp nô lệ đúng nghĩa tại Đông Bắc Trung Quốc. Đường dây bóc lột lao động này đã bị dẹp, với 13 tên cầm đầu bị kết án từ 1-6 năm tù tại tòa Cáp Nhĩ Tân hồi tháng 12.

May mắn là một số nạn nhân đã chạy thoát được và báo công an, không thì còn chịu khổ đến bao giờ Và khi các nạn nhân kể lại câu chuyện của mình cho trang Thepaper.cn, ai nghe xong cũng phải sốc nặng!

15093990ef93088ac63f.jpg


52 anh này đến từ khắp các tỉnh của Trung Quốc, điểm chung là đều gặp khó khăn trong việc tìm việc - có người khuyết tật, có người bị bệnh tâm thần, trình độ thấp hoặc vô gia cư. Bọn buôn người đã "săn" các nạn nhân ngay tại nhà ga hay các điểm tìm việc (theo Thepaper.cn ngày 19-1).

Sau khi bị lừa đến Đông Bắc Trung Quốc, các nạn nhân bị nhốt cứng khi không làm việc, canh gác 24/7 luôn. CMND, điện thoại, tiền bạc - tất cả đều bị tịch thu sạch. Ai dám trốn? Ăn đòn xẻng với đủ thứ công cụ khác liền

cf7c718c2ceec083edac.jpg


Anh Sun Haida - một trong những nạn nhân - kể lại: "Chúng mình phải làm việc mỗi ngày, không được nghỉ một ngày nào cả, kể cả Tết Nguyên đán luôn á!"

Họ bị chuyển đi làm việc ở công trường xây dựng, nhà máy phân bón, kho ngũ cốc, khai thác gỗ và trang trại bò sữa ở Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang. Làm từ sáng sớm đến tận khuya, có khi đến 2 giờ sáng mới được nghỉ. Hơn chục người bị nhét chung trong một căn phòng chật chội

Anh Sun cho biết có lúc họ bị ép làm việc suốt hai ngày đêm không ngủ tại một nhà máy phân bón ở Cáp Nhĩ Tân. Ai làm chậm hoặc dám kêu mệt? Ăn đòn móc sắt, gậy gỗ ngay!

Theo anh Sun, nhiều người không được tắm trong nhiều năm (tưởng tượng mà thấy ghê ), không có bàn chải đánh răng hay kem đánh răng gì cả. Ăn thì chỉ có cơm rau củ mỗi ngày, được ăn vịt nướng hai lần một tháng là "sướng" lắm rồi.

dcc1db0deaced0b10453.jpg


Anh Sun đến từ TP Tề Tề Cáp Nhĩ ở tỉnh Hắc Long Giang, là một trong số ít nạn nhân còn khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. 28 tuổi, anh bị lừa bằng lời hứa có việc làm tại nhà ga ở Cáp Nhĩ Tân.

Sun kể rằng anh đã cố trốn trong suốt 5 năm nhưng toàn bị thằng cầm đầu Liu Zhenhua bắt lại. Điều đau lòng nhất? Anh mất một thời gian mới nhớ lại được tên mình sau khi được giải cứu, vì suốt 5 năm trời chỉ được gọi bằng số 25 thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top