EchNgoan9208
New member
Bình thường mỗi mùa chuyển nhượng Hè là dân tình lại xôn xao về các siêu sao tấn công, nhưng Hè 2017 lại hoàn toàn khác biệt nhen! Lần này, chính những "người gác đền" mới là tâm điểm chú ý. Vai trò của các thủ môn đang được xem trọng hơn bao giờ hết luôn á!
Từ "mua cho có" đến siêu sao thực thụ
Hồi Hè 2001, khi Juventus chi tận 54 triệu euro mua Gianluigi Buffon từ Parma, nhiều người nghĩ đây là phi vụ phí tiền vô cùng, nhất là khi đội đang có sẵn Edwin van der Sar rồi. Nhưng thực tế đã nói lên tất cả - giờ Buffon đã gắn bó với Juventus được 17 mùa giải luôn! Tuy nhiên, cái giá khủng cho chữ ký Buffon cũng không làm đổi thay số phận của giới thủ môn trong suốt 16 năm sau đó. Mãi đến Hè 2017, các "người gác đền" mới thực sự được "lên đời"!
Ngày xưa, các CLB hàng đầu châu Âu toàn tập trung vào mua sắm ngôi sao tấn công thôi. Sau thời Andoni Zubizaretta, Barca nhiều năm chỉ dùng những thủ môn bình bình như Ruud Hesp, Vitor Baia và Carles Busquets (ông bố của Sergio Busquets đó). Real trước khi có Iker Casillas cũng chỉ dùng mấy cái tên không nổi như Francisco Buyo, Santiago Canizares, Bodo Illgner... Hay Milan - đội bóng từng làm mưa làm gió châu Âu từ cuối những năm 1980 đến giữa thập niên 1990 - lại để Sebastiano Rossi (một thủ môn chưa từng được triệu tập lên ĐT Italia) bắt chính!
Hồi đó, các đội bóng lớn nghĩ đơn giản thủ môn chỉ là vị trí "cho có" thôi. Họ không coi trọng người đứng giữa khung thành lắm, vì nghĩ thủ môn không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của cả đội. Chỉ có mấy CLB như Juventus hay Inter mới có truyền thống dùng thủ môn đẳng cấp thường xuyên.
Đến Hè 2017, "người gác đền" chính thức lên ngôi rồi nha! Man City chi đống tiền mua Ederson - một anh chưa từng khoác áo ĐT Brazil bao giờ. 1 tuần sau, Everton gây shock với vụ chiêu mộ Jordan Pickford giá 30 triệu bảng, trong khi anh này mới chỉ khoác áo các đội tuyển trẻ Anh và có đúng 31 trận ở Premier League. Mà nhớ là Everton không phải đội giàu có gì đâu nha!
Tương tự, ngoài drama về tương lai của Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappe, dân mạng còn theo dõi sát sao diễn biến của David de Gea (Man Utd), Keylor Navas (Real), Thibaut Courtois (Chelsea) hay Gianluigi Donnarumma (Milan). Cứ như là mấy anh "người gác đền" này hắt hơi cũng thành tin hot vậy á!
Một đội 2 thủ môn giỏi? Bình thường mà!
Chuyện một đội có 2 thủ môn xịn trước kia chỉ thấy ở các ĐTQG trong giải đấu lớn, nhưng giờ đã phổ biến ở cấp CLB rồi đó. Barca trước đây có cặp Claudio Bravo - Marc-Andre ter Stegen, giờ là Ter Stegen - Jasper Cillessen. Real cũng từng duy trì song song Diego Lopez - Casillas, rồi sau đó là Navas - Casillas.
Bayern mùa 2014/15 còn chơi sang với combo Pepe Reina - Manuel Neuer luôn. Hoặc như Roma - một đội không quá giàu có - mùa trước vẫn chi tiền mua Alisson về chỉ để làm dự bị cho Wojciech Szczesny. Mà Alisson là ai? Đang là thủ môn chính của đội tuyển 5 lần vô địch thế giới Brazil cơ mà!
Với cầu thủ bóng đá, công việc nhàm chán nhất chắc là thủ môn dự bị rồi, vì hầu như chỉ được ra sân khi: Thủ môn chính chấn thương, ăn thẻ đỏ hoặc được nghỉ dưỡng sức ở những trận "đá cho có". Thế mà các "người gác đền" tài năng và nổi tiếng kể trên đôi khi vẫn chấp nhận ngồi dự bị! Đỉnh chưa?
Thủ môn không chỉ để cứu thua nữa đâu nhen!
HLV Pep Guardiola luôn coi trọng vai trò của thủ môn trong việc tổ chức lên bóng, đó là lý do ông "bắt" Man City chi tiền lớn cho Bravo năm ngoái và Ederson năm nay. Nhưng thực ra, những thủ môn như Neuer ở Bayern, Buffon tại Juventus và ĐT Italia cũng đóng vai trò cực quan trọng trong việc phát triển bóng đó nha!
Phản xạ tốt không còn là yêu cầu duy nhất của thủ môn nữa rồi, mà họ còn phải biết chơi bóng bằng chân để đóng góp nhiều hơn vào cách vận hành của cả đội. Chính vì vậy, giá trị chuyển nhượng và thu nhập của các thủ môn cũng phải tăng lên cho xứng tầm thôi!
Man City - Ông trùm chi tiền cho thủ môn
Nguồn: kenh14.vn