Ối giời ơi, chuyện gì đây? Một vụ việc đang gây sốc cực mạnh ở Ấn Độ khi một anh đàn ông đã phải làm điều không ai muốn - đào mộ chị gái mình lên chỉ để chứng minh với ngân hàng rằng chị ấy đã mất, từ đó mới rút được tiền trong tài khoản. Nghe mà thấy xót xa quá trời luôn á!
Theo tờ Mothership đưa tin, sự việc xảy ra ở bang Odisha đã viral khắp mạng xã hội và làm cả nước Ấn Độ phải bức xúc tột độ.
Câu chuyện là thế này: Anh Jitu Munda (52 tuổi) có người chị gái tên là Kalara Munda (56 tuổi) từng gửi khoảng 19.300 rupee (tầm 5,3 triệu VNĐ thôi) vào tài khoản ngân hàng. Nhưng đầu năm nay, chị ấy đã qua đời rồi.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi anh Jitu đến ngân hàng để rút tiền giúp chị, nhân viên cứ liên tục đòi "bằng chứng" chứng minh chị gái anh đã mất. Kiểu gì cũng không chịu tin!
"Người quản lý ngân hàng cứ từ chối lắng nghe và liên tục đòi bằng chứng, tôi thực sự quá bực bội rồi," anh Munda tâm sự với BBC. "Cuối cùng tôi đã phải mang cả bộ xương của chị tôi đến để chứng minh là chị ấy đã mất thật rồi." Trời ơi, desperate quá đi!
Đoạn clip viral cho thấy anh mang hài cốt được bọc trong bao tải, đặt ngay bên ngoài cửa ngân hàng. Cảnh sát sau đó xác nhận anh đã khai quật mộ chị gái trước khi mang đến chi nhánh. Không ai biết ai quay video này, nhưng nó đã lan truyền như vũ bão luôn.
Trong một bài phỏng vấn khác với The Telegraph India, anh Munda kể: "Tôi đã chạy đến ngân hàng mấy lần rồi, và họ cứ bảo tôi phải mang chủ tài khoản đến."
"Tôi đã nói rõ là bà ấy mất rồi, nhưng họ không nghe và cứ nhất định đòi mang bà ấy đến ngân hàng. Quá bức xúc nên tôi mới đào mộ lên và mang bộ xương ra làm bằng chứng về cái chết của bà ấy." Tức ơi là tức!
May mắn là sau đó cảnh sát đã đảm bảo hài cốt được an táng trở lại nghĩa trang theo đúng nghi thức.
Plot twist: Ngân hàng lại phủ nhận hết!
Ngân hàng Indian Overseas Bank (đơn vị điều hành chi nhánh Odisha Grameen Bank nơi xảy ra sự việc) cho biết thông tin nhân viên đòi gặp người đã khuất là SAI. Họ bảo đây là do "thiếu hiểu biết về thủ tục" thôi.
"Người đàn ông trong tình trạng say xỉn đã gây rối và sau đó quay lại với hài cốt được khai quật. Điều này tạo ra tình huống vô cùng đau lòng tại chi nhánh," ngân hàng viết trên mạng xã hội X. Ủa vậy là đổ lỗi cho anh say à?
Quản lý chi nhánh Sushant Kumar Sethi kể với BBC rằng lúc đầu anh Munda nói chị gái bị liệt không thể đến ngân hàng, và nhân viên đã đề nghị đến tận nhà giúp đỡ.
Sau đó anh mới nói chị đã mất, ông Sethi nói thêm. Ông này còn bác bỏ phần khác trong lời kể của Munda, khẳng định anh không đến chi nhánh trong hai tháng qua và có những người thừa kế hợp pháp khác đến nhận tiền, nên nhân viên mới yêu cầu giấy tờ đầy đủ. Drama ghê!
Dân mạng nổi giận!
Vụ việc làm nổ tung mạng xã hội, nhiều người chỉ trích những "rào cản hành chính" vô lý mà các gia đình phải đối mặt khi muốn rút tiền của người thân đã mất. Bộ trưởng Bộ Doanh thu Odisha - ông Suresh Pujari - cho biết vụ việc đang được điều tra và sẽ xử lý người quản lý chi nhánh nếu có sai phạm.
Cảnh sát và quan chức địa phương đã can thiệp, thuyết phục anh Munda trả hài cốt về nghĩa trang và hứa sẽ giải quyết yêu cầu của anh.
Happy ending? Đến thứ Tư tuần trước (29/4), các cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng tử và giấy tờ thừa kế hợp pháp cần thiết, cho phép gia đình rút tiền. Các quan chức còn hỗ trợ anh Munda 30.000 rupee (hơn 8 triệu VNĐ) nữa. Muộn còn hơn không!
Nguồn: soha.vn