CậuVàngQuạu
New member
Nhà thờ Đức Bà Paris comeback cực đỉnh sau vụ cháy chấn động, nhờ 846 triệu euro "khủng" và màn hợp tác thế kỷ của những "ông trùm" xa xỉ vốn ghét nhau như kẻ thù!
Drama bắt đầu từ đêm định mệnh năm 2019
Chiều tối 15/4/2019, cả Paris phải "khóc thét" khi chứng kiến Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame de Paris) - biểu tượng sống còn của nước Pháp - bốc cháy ngùn ngụt giữa lòng thành phố.
Khung cảnh ngọn lửa đỏ rực phản chiếu xuống sông Seine không chỉ là một vụ cháy thông thường - đó là nỗi đau xé lòng của người Pháp và hàng triệu người trên thế giới yêu mến châu Âu.
Tổng thống Emmanuel Macron lập tức "thề non hẹn biển" sẽ xây lại nhà thờ trong vòng 5 năm - một deadline nghe "phi thực tế" vô cùng.
Nhưng plot twist là... họ làm được! Nhà thờ Đức Bà Paris chính thức mở cửa trở lại ngày 8/12/2024, sau dự án trùng tu trị giá hơn 700 triệu euro (767 triệu USD).
Nhưng điều đỉnh nhất không phải ở đó...
Đằng sau thành công này là một câu chuyện "ngược đời" trong giới tư bản mà ít ai ngờ tới.
Chỉ sau một đêm, khi ngọn lửa vẫn còn cháy rực, một điều kỳ diệu đã xảy ra trong thế giới kinh doanh khốc liệt.
Ba "ông trùm" hàng hiệu - vốn đối đầu nhau không khoan nhượng trên thương trường - đã bất ngờ... bỏ qua mọi hiềm khích để chung tay cứu Notre-Dame!
François Pinault - chủ tịch danh dự Kering (ông chủ của Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen) mở màn bằng 100 triệu euro.
Ngay sau đó, Bernard Arnault - CEO của LVMH (ông hoàng Louis Vuitton, Dior) và là đối thủ trực tiếp của Pinault - đã "flex" mạnh tay hơn với 200 triệu euro!
Không chịu thua, Françoise Bettencourt Meyers - nữ tỷ phú thừa kế đế chế L'Oréal - cũng rút hầu bao 200 triệu euro.
"Gia đình Bettencourt Meyers và Quỹ Bettencourt Schueller đã bị chấn động sâu sắc trước thảm kịch này - một thảm kịch đã kéo những con người từ nhiều nền văn hoá và tín ngưỡng khác nhau lại với nhau trong cùng một nỗi đau. Chúng tôi sẽ góp phần vào nỗ lực chung mà biết bao tâm huyết và tài năng đang cùng chung tay gánh vác, để đối mặt với thử thách khổng lồ này - một thử thách đã chạm đến trái tim của cả một dân tộc", Tạp chí Vogue trích thông báo của Tập đoàn L'Oréal ngày 16/4/2019 - chỉ một ngày sau vụ cháy.
Profile của bộ ba "anh hùng xa xỉ"
François Pinault - ông chủ Kering (Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen). Tài sản: 27,7 tỷ USD, đứng thứ 89 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Françoise Bettencourt Meyers - sinh 10/7/1953, con gái duy nhất của Liliane Bettencourt và cháu gái của Eugène Schueller (founder L'Oréal). Tài sản: 95,8 tỷ USD, đứng thứ 22 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Bernard Arnault - sinh 5/3/1949, CEO của LVMH, tập đoàn xa xỉ số 1 thế giới. Tài sản: 148 tỷ USD, đứng thứ 9 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Cộng dồn lại, tổng số tiền quyên góp lên đến 846 triệu euro, chưa kể các khoản hiện vật như gỗ sồi quý, vật liệu xây dựng, dịch vụ catering...
Kỳ tích 5 năm "hồi sinh" Notre-Dame ️
Trong khi cả Paris đang "khóc hết nước mắt", những ông trùm vốn coi thương trường là chiến trường đã tạm gác mọi toan tính để đoàn kết vì Notre-Dame.
Nhờ nguồn tài trợ "khủng" và tinh thần hiếm có này, công cuộc phục dựng diễn ra với tốc độ... gần như thần kỳ luôn!
Chỉ đúng 5 năm, Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ trở lại mà còn đẹp hơn xưa nhiều:
• Những bức tường đá vôi xám xịt vì khói bụi hàng thế kỷ giờ sáng bóng như mới xây
• Mái gỗ và ngọn tháp được tái hiện theo kỹ thuật cổ 800 tuổi "Trait de Charpente" - Di sản phi vật thể của nhân loại
• Hàng nghìn cây sồi già được chọn lọc thủ công
• Organ đại phong cầm được sửa bằng da cừu và keo động vật theo công thức nguyên bản
Bài học từ "hội ông trùm"
Hôm nay, khi bước vào Notre-Dame, bạn không chỉ thấy một công trình Gothic hàng trăm năm tuổi. Bạn thấy sức mạnh của lòng nhân ái, khả năng con người vượt qua bi kịch, và thấy rằng ngay cả những "ông trùm" tư bản khét tiếng cũng có thể nghẹn ngào khi họ chọn di sản chung lên trên mọi đối đầu cá nhân.
Nhà thờ Đức Bà không chỉ được xây lại bằng đá và gỗ. Nó được hồi sinh bằng sự đoàn kết và tình yêu di sản của những con người từng là đối thủ không đội trời chung.
Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, họ đã chọn là người Pháp. Và đó là điều đẹp nhất!
Nguồn: kenh14.vn
Drama bắt đầu từ đêm định mệnh năm 2019
Chiều tối 15/4/2019, cả Paris phải "khóc thét" khi chứng kiến Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame de Paris) - biểu tượng sống còn của nước Pháp - bốc cháy ngùn ngụt giữa lòng thành phố.
Khung cảnh ngọn lửa đỏ rực phản chiếu xuống sông Seine không chỉ là một vụ cháy thông thường - đó là nỗi đau xé lòng của người Pháp và hàng triệu người trên thế giới yêu mến châu Âu.
Tổng thống Emmanuel Macron lập tức "thề non hẹn biển" sẽ xây lại nhà thờ trong vòng 5 năm - một deadline nghe "phi thực tế" vô cùng.
Nhưng plot twist là... họ làm được! Nhà thờ Đức Bà Paris chính thức mở cửa trở lại ngày 8/12/2024, sau dự án trùng tu trị giá hơn 700 triệu euro (767 triệu USD).
Nhưng điều đỉnh nhất không phải ở đó...
Đằng sau thành công này là một câu chuyện "ngược đời" trong giới tư bản mà ít ai ngờ tới.
Chỉ sau một đêm, khi ngọn lửa vẫn còn cháy rực, một điều kỳ diệu đã xảy ra trong thế giới kinh doanh khốc liệt.
Ba "ông trùm" hàng hiệu - vốn đối đầu nhau không khoan nhượng trên thương trường - đã bất ngờ... bỏ qua mọi hiềm khích để chung tay cứu Notre-Dame!
François Pinault - chủ tịch danh dự Kering (ông chủ của Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen) mở màn bằng 100 triệu euro.
Ngay sau đó, Bernard Arnault - CEO của LVMH (ông hoàng Louis Vuitton, Dior) và là đối thủ trực tiếp của Pinault - đã "flex" mạnh tay hơn với 200 triệu euro!
Không chịu thua, Françoise Bettencourt Meyers - nữ tỷ phú thừa kế đế chế L'Oréal - cũng rút hầu bao 200 triệu euro.
"Gia đình Bettencourt Meyers và Quỹ Bettencourt Schueller đã bị chấn động sâu sắc trước thảm kịch này - một thảm kịch đã kéo những con người từ nhiều nền văn hoá và tín ngưỡng khác nhau lại với nhau trong cùng một nỗi đau. Chúng tôi sẽ góp phần vào nỗ lực chung mà biết bao tâm huyết và tài năng đang cùng chung tay gánh vác, để đối mặt với thử thách khổng lồ này - một thử thách đã chạm đến trái tim của cả một dân tộc", Tạp chí Vogue trích thông báo của Tập đoàn L'Oréal ngày 16/4/2019 - chỉ một ngày sau vụ cháy.
Profile của bộ ba "anh hùng xa xỉ"
François Pinault - ông chủ Kering (Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen). Tài sản: 27,7 tỷ USD, đứng thứ 89 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Françoise Bettencourt Meyers - sinh 10/7/1953, con gái duy nhất của Liliane Bettencourt và cháu gái của Eugène Schueller (founder L'Oréal). Tài sản: 95,8 tỷ USD, đứng thứ 22 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Bernard Arnault - sinh 5/3/1949, CEO của LVMH, tập đoàn xa xỉ số 1 thế giới. Tài sản: 148 tỷ USD, đứng thứ 9 thế giới (Forbes, tính đến 31/5/2026).
Cộng dồn lại, tổng số tiền quyên góp lên đến 846 triệu euro, chưa kể các khoản hiện vật như gỗ sồi quý, vật liệu xây dựng, dịch vụ catering...
Kỳ tích 5 năm "hồi sinh" Notre-Dame ️
Trong khi cả Paris đang "khóc hết nước mắt", những ông trùm vốn coi thương trường là chiến trường đã tạm gác mọi toan tính để đoàn kết vì Notre-Dame.
Nhờ nguồn tài trợ "khủng" và tinh thần hiếm có này, công cuộc phục dựng diễn ra với tốc độ... gần như thần kỳ luôn!
Chỉ đúng 5 năm, Nhà thờ Đức Bà Paris không chỉ trở lại mà còn đẹp hơn xưa nhiều:
• Những bức tường đá vôi xám xịt vì khói bụi hàng thế kỷ giờ sáng bóng như mới xây
• Mái gỗ và ngọn tháp được tái hiện theo kỹ thuật cổ 800 tuổi "Trait de Charpente" - Di sản phi vật thể của nhân loại
• Hàng nghìn cây sồi già được chọn lọc thủ công
• Organ đại phong cầm được sửa bằng da cừu và keo động vật theo công thức nguyên bản
Bài học từ "hội ông trùm"
Hôm nay, khi bước vào Notre-Dame, bạn không chỉ thấy một công trình Gothic hàng trăm năm tuổi. Bạn thấy sức mạnh của lòng nhân ái, khả năng con người vượt qua bi kịch, và thấy rằng ngay cả những "ông trùm" tư bản khét tiếng cũng có thể nghẹn ngào khi họ chọn di sản chung lên trên mọi đối đầu cá nhân.
Nhà thờ Đức Bà không chỉ được xây lại bằng đá và gỗ. Nó được hồi sinh bằng sự đoàn kết và tình yêu di sản của những con người từng là đối thủ không đội trời chung.
Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, họ đã chọn là người Pháp. Và đó là điều đẹp nhất!
Nguồn: kenh14.vn