BoKiki4925
New member
Drama căng đét ở Trung Quốc này nghe như đùa mà thật đấy! Một trang trại nuôi lợn ở xứ Trung vừa bị yêu cầu "disarm" thiết bị chống drone, và lý do thì... nghe vừa buồn cười vừa đau lòng nha!
Chuyện là hồi tháng trước, trang trại ở vùng Đông Bắc Trung Quốc này đã phải nộp một thiết bị chặn sóng không giấy phép mà họ dùng để "phòng thủ" trước bọn tội phạm. Té ra là bọn xấu đang dùng drone thả các vật thể mang mầm bệnh xuống chuồng lợn của dân chăn nuôi đó!
Plot twist là thiết bị này đã làm nhiễu luôn cả hệ thống dẫn đường của máy bay dân dụng rồi! Theo báo The Paper, một loạt chuyến bay từ sân bay Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) đã phàn nàn về việc mất tín hiệu GPS khi bay qua địa phận Zhaozhou vào cuối tháng 10. Thậm chí công nghệ theo dõi ADS-B (dùng để xác định vị trí máy bay qua vệ tinh) cũng... đơ luôn á!
Sau khi điều tra, "thủ phạm" chính là trang trại Heilongjiang Dabeinong Agriculture & Pastoral Foods. Họ đã phải giao nộp thiết bị nhưng may là không bị phạt (phew! ).
Vậy tại sao các trang trại phải dùng đến biện pháp "cực đoan" như vậy? Hóa ra có một âm mưu đen tối phía sau!
Theo báo cáo của China Comment (liên kết với Tân Hoa Xã) tuần trước, các băng đảng tội phạm đang lợi dụng cuộc khủng hoảng dịch tả lợn châu Phi để kiếm tiền bẩn. Chiêu của bọn này là: cố tình lây nhiễm bệnh cho đàn lợn → ép nông dân bán lỗ giá rẻ mạt → buôn lậu qua tỉnh khác → bán giá cao như lợn sạch. Profit!
Context: Dịch tả lợn châu Phi đã "unalive" 40% đàn lợn ở Trung Quốc, khiến giá thịt lợn tăng 110% so với năm ngoái. Thế là trở thành "mỏ vàng" cho bọn tội phạm khai thác luôn!
Chiêu trò của bọn xấu này gồm:
- Tung tin đồn bệnh dịch lan tràn để gây hoang mang
- Vứt lợn chết trên đường để đánh lừa dân
- Dùng drone thả thức ăn có chứa virus vào chuồng lợn (wtf?! )
Một quản lý nông trại đã kể: "Một chi nhánh của chúng tôi từng phát hiện drone thả các vật thể lạ vào chuồng lợn, và sau khi kiểm tra thì phát hiện virus [bệnh dịch] trong đó luôn!"
Sau khi mua được lợn giá bèo, bọn tội phạm sẽ buôn lậu sang vùng có giá cao hơn, bất chấp lệnh cấm vận chuyển lợn giữa các tỉnh của chính phủ TQ nhằm ngăn dịch lây lan.
Lợi nhuận từ việc "mua thấp bán cao" này có thể lên đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 143 USD) trên mỗi con lợn! Vì vậy các môi giới đã dự trữ tiền mặt khủng để đầu cơ thịt lợn.
"Anh có nhiều lợn đến mấy thì chúng tôi cũng mua hết," China Comment trích lời một môi giới nói (nghe kiểu flex vl ).
Chỉ riêng ở tỉnh Vân Nam, chính quyền đã chặn được 10.000 con lợn sống (trong đó có một số bị nhiễm bệnh) đang trên đường buôn lậu sang tỉnh khác.
Báo cáo cho biết cảnh sát tin rằng có băng đảng đã buôn lậu 4.000 con lợn chỉ trong 1 ngày! Bọn buôn lậu còn hối lộ nhân viên thanh tra và làm giả giấy tờ kiểm dịch để vận chuyển liên tỉnh nữa.
Tại thành phố Lichuan (tỉnh Hồ Bắc), dịch bệnh lây lan trong khu vực sau khi một bác sĩ thú y làm giả giấy chứng nhận cho lợn bị nhiễm virus. Bruh moment!
Tội phạm buôn lậu ở Trung Quốc đang tìm mọi cách để "farming" lợi nhuận từ việc giá thịt lợn tăng phi mã trong năm nay: từ 20 tệ/kg lên 52.30 tệ/kg vào tháng trước.
Nguồn: kenh14.vn