Chuyện như phim: Cận vệ "đâm sau lưng" Tổng thống Congo ngay tại phủ tổng thống

Mun2k7164

New member
c58be2a87e0c0a10188d.jpg


Năm 2001, Tổng thống Congo Laurent Kabila đã ra đi trong hoàn cảnh không ai ngờ tới – bị chính người mà ông coi như con ruột xả súng ngay tại phủ tổng thống. Drama thật sự!

277b831ac86a416c0658.jpg


Laurent Kabila nắm quyền từ năm 1997 sau khi lật đổ cựu Tổng thống Mobutu Sese Seko. Nhưng plot twist ở đây là: những kẻ ám sát ông chính là đội cận vệ trẻ tuổi (gọi là Kadogo) mà ông tin tưởng tuyệt đối. Lý do? Họ nghĩ ông đã "phản" họ.

Kabila từng flex về đội cận vệ này với một doanh nhân nước ngoài: "Chúng không bao giờ chống lại tôi, theo chân tôi ngay từ những ngày đầu. Chúng như con tôi vậy". Nhưng ai ngờ được...

Theo báo Guardian, vào ngày 16.1.2001, một sát thủ trẻ tuổi chill phết bước vào phủ tổng thống ở cung điện Marble, Kinshasa. Lúc đó Kabila đang họp bàn về hội nghị thượng đỉnh với Pháp – sự kiện mà ông hy vọng sẽ "cứu vớt" sự nghiệp chính trị đang khó khăn.

Thấy cận vệ bước vào, Kabila không hề nghi ngờ, quay sang định nói chuyện thì... BAM! 4 phát súng liên tiếp vào người ông. Sau đó các tay súng tẩu thoát trong khi cung điện hỗn loạn.

9f0bccd8264eefd4d50e.jpg


15 phút sau, Kabila được đưa đi bệnh viện bằng trực thăng. Kinshasa lập tức áp lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối đến sáng hôm sau. Sau 8 tiếng phẫu thuật, ông được chuyển tới Zimbabwe điều trị nhưng đã qua đời vào sáng 18.1.2001. RIP ️

Nhưng mà... ai mới là người thực sự nổ súng? Đây vẫn là bí ẩn đến giờ!

Bộ trưởng Tư pháp nói rằng thủ phạm là Rashidi Kasereka, 18 tuổi. Nhưng báo Le Monde lại có info khác: Kasereka chỉ là một trong nhóm, người thực sự bắn là ai đó khác.

Một người giấu tên gọi là "A.L" kể lại: "Rashidi là người yểm trợ thôi. Rashidi bị vệ sĩ bắn chết ngay tại chỗ, không thoát được. Chúng tôi chạy ra 6 chiếc xe chờ sẵn, chia đường rời thành phố". Nghe căng không các bạn!

Âm mưu này được lên kế từ đầu tháng 1.2001, tên mã là "Chiến dịch Mbongo Zero". Không chỉ ám sát, họ còn định chiếm luôn đài phát thanh, truyền hình và công ty điện lực. Tham vọng ghê!

Vậy tại sao các Kadogo lại "quay xe" với Kabila?

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1996. Lúc đó Kabila thành lập Liên minh với sự giúp đỡ của Andre Kisase Ngandu và các tay súng trẻ. Nhưng sau đó Kabila lại... giết luôn Ngandu để củng cố quyền lực. Red flag ngay từ đây rồi!

Abdoul, một cận vệ, nói: "Tôi chiến đấu cho Kabila, nhưng tôi biết ông ta là kẻ phản bội". Đau lòng thật!

Tháng 6.2000, Kabila còn gặp Tổng thống Rwanda Paul Kagame – kẻ thù của các Kadogo. Sự chia rẽ càng sâu sắc. Plus, ông còn đối xử tệ với cận vệ: "Chúng tôi không được trả lương, đôi khi ông ta cho tiền, cảm giác giống như đi ăn xin", Abdoul tâm sự.

000072a83dee0d0e704b.jpg


Càng về sau Kabila càng hoang tưởng. Tháng 11.2000, ông bắt giữ, tra tấn và giết các tay súng trung thành với Anselme Masasu Nindaga vì sợ bị lật đổ.

Giọt nước tràn ly: một ngày trước khi bị ám sát, Kabila chứng kiến việc hành quyết 47 Kadogo bị nghi tạo phản. Đây chính là lý do các cận vệ khác quyết định "xử" ông.

1561137cfc389c3c9e2a.jpg


Sau đó, 135 người bị bắt và xét xử. Đại tá Eddy Kapend (chủ mưu) cùng 25 người khác bị kết án tử hình vào tháng 1.2003. 64 người khác ăn án từ 6 tháng đến chung thân, 45 người được miễn tội.

Tròn 20 năm sau (tháng 1.2021), Tổng thống Felix Tshisekedi quyết định ân xá cho 26 người chưa thi hành án tử hình. Nhiều người đã mất trong tù, nhưng những ai còn sống được trả tự do để thể hiện "nhân đạo và hòa giải dân tộc". ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top