Ôi chao, từ chuyện xe đạp đổ mà đưa đến kết cục đau lòng thế này
Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Hải (54 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.
Nghe xong câu chuyện mà tức á, sự việc xảy ra vào sáng 9/7 tại xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Lúc đó, bác Hải đi ngang qua nhà ông Hồng (41 tuổi) và thấy người này đang ngồi nhậu cùng hai người bạn. Khi đi qua, bác Hải nhìn thấy chiếc xe đạp điện của ông Hồng bị ngã ở bên hông nhà nhưng chẳng dừng lại mà cứ đi luôn đến ao cho cá ăn.
Một lúc sau, trên đường trở về, bác Hải bị ông Hồng gọi lại chất vấn vì nghi ngờ đã làm đổ chiếc xe đạp điện của mình. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã, thách thức nhau luôn.
Theo cơ quan điều tra thì sau đó ông Hồng vào nhà lấy dao rồi lao ra truy đuổi bác Hải. Người đàn ông 54 tuổi bỏ chạy được khoảng 30m thì vấp ngã rồi.
Trong lúc bị tấn công, bác Hải rút con dao mang theo người rồi đâm nhiều nhát vào ông Hồng. Nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó Sau khi gây án, Huỳnh Tấn Hải đã đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Haizz, từ chuyện nhỏ xíu mà bi kịch thế này. Nhắc nhở mọi người nhé, bình tĩnh là trên hết, đừng để cơn nóng giận làm hỏng cả cuộc đời mình và người khác!
Nguồn: techz.vn