Cun2k88003
New member
Ối giời ơi, chuyện chuyển khoản nhầm mà drama đến mức này thì quả là ám ảnh luôn ạ!
Ngày 26/12/2024, chị Lý ở Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) đang giúp bạn là chị Du trả nợ thì xảy ra sự cố "chấn động". Chị vô tình chuyển nhầm 2,4 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng luôn á) vào tài khoản một người phụ nữ lạ hoắc chỉ vì... trùng tên 
Story là sao? Chị Du nợ chị Lưu tổng cộng 3,05 triệu NDT (hơn 11,4 tỷ). Vì thiếu tiền nên chị Du vay chị Lý 2,4 triệu NDT để trả nợ. Deal là chị Lý và chị Du sẽ chuyển tiền cho người bạn chung tên là chị Giáp, rồi chị Giáp gom đủ tiền chuyển cho chủ nợ chị Lưu.
Plot twist ở đây là lúc chuyển khoản, chị Lý chọn nhầm sang một chị khác cũng tên Giáp Trong cùng ngày, chị Lý chuyển tận 3 lần với tổng cộng 2,4 triệu NDT vào tài khoản người lạ.
Khi chị Giáp (người thật) báo không nhận được tiền, chị Lý mới ngã ngửa phát hiện ra sai lầm. Chị vội báo cảnh sát và liên hệ ngân hàng xin giúp đỡ. Nhưng mà... plot twist tiếp nè: số tiền đã rơi vào tài khoản đang bị tòa án phong tỏa từ trước rồi
Chị Lý thừa nhận mình quá chủ quan. Hai người tuy họ khác nhưng tên giống nhau, lại có sẵn trong lịch sử giao dịch. Lúc đó chị vừa thao tác vừa nghe điện thoại, xác thực Face ID lại nhanh quá nên chị không kịp check kỹ thông tin
Sau đó chị Lý quyết định khởi kiện và đòi tòa phong tỏa tài khoản người nhận nhầm. Tháng 2/2025, tòa xử thắng chị Lý, bắt người kia phải trả lại 2,4 triệu NDT trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.
Nhưng mà... bản án không thể thi hành được! Lý do: tài khoản người nhận đã bị ngân hàng phong tỏa từ trước vì liên quan đến vụ tranh chấp tín dụng khác. Ngân hàng giải thích: "Chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ. Chúng tôi cũng chỉ làm theo luật quy định."
Hoá ra người nhận nhầm tiền đang nợ ngân hàng tới 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng) từ khoản vay kinh doanh cá nhân và đã quá hạn thanh toán. Ngân hàng đã kiện và được tòa cho phép phong tỏa các tài khoản liên quan từ tháng 5 năm ngoái rồi.
Chị Lý không bỏ cuộc, tiếp tục nộp đơn yêu cầu tòa dừng cưỡng chế đối với số tiền hơn 1,83 triệu NDT còn lại, đồng thời xin dỡ phong tỏa số tiền chị cho là của mình. Tòa địa phương chỉ phong tỏa thôi chứ chưa chuyển tiền đi đâu.
Ngày 11/11/2025, tòa ra quyết định bác đơn của chị Lý vì cho rằng quyền lợi của chị không đủ căn cứ pháp lý để đối kháng với việc ngân hàng thu hồi nợ Chị Lý không chịu, tiếp tục kiện, giờ vụ việc vẫn đang chờ xử.
Vụ này viral khắp mạng xã hội Trung Quốc với tranh cãi nảy lửa luôn. Nhiều người bảo lỗi lớn nhất thuộc về chị Lý khi chuyển số tiền to đùng mà không check kỹ thông tin 
Nhưng cũng có người đặt câu hỏi về trách nhiệm của ngân hàng. Tuy nhiên quan điểm khác lại khẳng định mối quan hệ pháp lý giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn là chuyện riêng, độc lập với tranh chấp giữa chị Lý và người nhận tiền, nên ngân hàng thu hồi nợ là hợp pháp thôi.
Nguồn: soha.vn
Ngày 26/12/2024, chị Lý ở Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) đang giúp bạn là chị Du trả nợ thì xảy ra sự cố "chấn động". Chị vô tình chuyển nhầm 2,4 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng luôn á) vào tài khoản một người phụ nữ lạ hoắc chỉ vì... trùng tên
Story là sao? Chị Du nợ chị Lưu tổng cộng 3,05 triệu NDT (hơn 11,4 tỷ). Vì thiếu tiền nên chị Du vay chị Lý 2,4 triệu NDT để trả nợ. Deal là chị Lý và chị Du sẽ chuyển tiền cho người bạn chung tên là chị Giáp, rồi chị Giáp gom đủ tiền chuyển cho chủ nợ chị Lưu.
Plot twist ở đây là lúc chuyển khoản, chị Lý chọn nhầm sang một chị khác cũng tên Giáp Trong cùng ngày, chị Lý chuyển tận 3 lần với tổng cộng 2,4 triệu NDT vào tài khoản người lạ.
Khi chị Giáp (người thật) báo không nhận được tiền, chị Lý mới ngã ngửa phát hiện ra sai lầm. Chị vội báo cảnh sát và liên hệ ngân hàng xin giúp đỡ. Nhưng mà... plot twist tiếp nè: số tiền đã rơi vào tài khoản đang bị tòa án phong tỏa từ trước rồi
Chị Lý thừa nhận mình quá chủ quan. Hai người tuy họ khác nhưng tên giống nhau, lại có sẵn trong lịch sử giao dịch. Lúc đó chị vừa thao tác vừa nghe điện thoại, xác thực Face ID lại nhanh quá nên chị không kịp check kỹ thông tin
Sau đó chị Lý quyết định khởi kiện và đòi tòa phong tỏa tài khoản người nhận nhầm. Tháng 2/2025, tòa xử thắng chị Lý, bắt người kia phải trả lại 2,4 triệu NDT trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.
Nhưng mà... bản án không thể thi hành được! Lý do: tài khoản người nhận đã bị ngân hàng phong tỏa từ trước vì liên quan đến vụ tranh chấp tín dụng khác. Ngân hàng giải thích: "Chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ. Chúng tôi cũng chỉ làm theo luật quy định."
Hoá ra người nhận nhầm tiền đang nợ ngân hàng tới 7 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng) từ khoản vay kinh doanh cá nhân và đã quá hạn thanh toán. Ngân hàng đã kiện và được tòa cho phép phong tỏa các tài khoản liên quan từ tháng 5 năm ngoái rồi.
Chị Lý không bỏ cuộc, tiếp tục nộp đơn yêu cầu tòa dừng cưỡng chế đối với số tiền hơn 1,83 triệu NDT còn lại, đồng thời xin dỡ phong tỏa số tiền chị cho là của mình. Tòa địa phương chỉ phong tỏa thôi chứ chưa chuyển tiền đi đâu.
Ngày 11/11/2025, tòa ra quyết định bác đơn của chị Lý vì cho rằng quyền lợi của chị không đủ căn cứ pháp lý để đối kháng với việc ngân hàng thu hồi nợ Chị Lý không chịu, tiếp tục kiện, giờ vụ việc vẫn đang chờ xử.
Vụ này viral khắp mạng xã hội Trung Quốc với tranh cãi nảy lửa luôn. Nhiều người bảo lỗi lớn nhất thuộc về chị Lý khi chuyển số tiền to đùng mà không check kỹ thông tin
Nhưng cũng có người đặt câu hỏi về trách nhiệm của ngân hàng. Tuy nhiên quan điểm khác lại khẳng định mối quan hệ pháp lý giữa ngân hàng và khách hàng vay vốn là chuyện riêng, độc lập với tranh chấp giữa chị Lý và người nhận tiền, nên ngân hàng thu hồi nợ là hợp pháp thôi.
Nguồn: soha.vn