Ôi chao, chuyện chuyển khoản nhầm mà lên đến con số 142 triệu thì ai cũng phải toát mồ hôi đấy chứ Nhưng may mắn thay, nhờ có sự vào cuộc nhanh chóng của công an xã, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp!
Theo Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, vào ngày 24/6/2026, chị Nguyễn Thu Loan (sinh năm 1992, sống tại Tổ 12, xã Thư Lâm, Hà Nội) đã tới trình báo với Công an xã Thư Lâm về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ "dính" khoản tiền lạ 142.400.000 đồng từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ.
Không để chuyện kéo dài, Công an xã Thư Lâm đã "lăn xả" vào xác minh ngay lập tức và nhanh chóng làm rõ người chuyển khoản nhầm chính là anh Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1982, đang sống tại CT3, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Chắc anh cũng đang hốt hoảng lắm đây
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và đối chiếu thông tin kỹ càng, Công an xã Thư Lâm đã hỗ trợ chị Nguyễn Thu Loan hoàn trả toàn bộ số tiền 142.400.000 đồng cho anh Nguyễn Xuân Nam theo đúng quy định pháp luật.
Nhận lại được số tiền "khủng" mà mình đã chuyển nhầm, anh Nguyễn Xuân Nam vui mừng và xúc động đến mức đã gửi thẳng thư cảm ơn tới các cán bộ Công an xã Thư Lâm Trong thư, anh ghi nhận và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tốc độ xử lý nhanh như chớp của lực lượng công an trong việc giúp anh nhận lại tài sản đầy đủ, kịp thời.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, vào ngày 24/6/2026, chị Nguyễn Thu Loan (sinh năm 1992, sống tại Tổ 12, xã Thư Lâm, Hà Nội) đã tới trình báo với Công an xã Thư Lâm về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ "dính" khoản tiền lạ 142.400.000 đồng từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ.
Không để chuyện kéo dài, Công an xã Thư Lâm đã "lăn xả" vào xác minh ngay lập tức và nhanh chóng làm rõ người chuyển khoản nhầm chính là anh Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1982, đang sống tại CT3, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Chắc anh cũng đang hốt hoảng lắm đây
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và đối chiếu thông tin kỹ càng, Công an xã Thư Lâm đã hỗ trợ chị Nguyễn Thu Loan hoàn trả toàn bộ số tiền 142.400.000 đồng cho anh Nguyễn Xuân Nam theo đúng quy định pháp luật.
Nhận lại được số tiền "khủng" mà mình đã chuyển nhầm, anh Nguyễn Xuân Nam vui mừng và xúc động đến mức đã gửi thẳng thư cảm ơn tới các cán bộ Công an xã Thư Lâm Trong thư, anh ghi nhận và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tốc độ xử lý nhanh như chớp của lực lượng công an trong việc giúp anh nhận lại tài sản đầy đủ, kịp thời.
Nguồn: kenh14.vn