Ối giời ơi, tưởng tượng cảm giác chuyển nhầm cả trăm triệu vào tài khoản người lạ thì đau tim không? May mà có công an vào cuộc hỗ trợ, chị đã lấy lại được tiền một cách ngoạn mục!
Câu chuyện này xảy ra với bà Vũ Thị Thúy (SN 1972, sống ở Tổ 2C, phường Phủ Lý, Ninh Bình). Do một phút sơ suất khi giao dịch ngân hàng, bà đã "tay trái" chuyển nhầm số tiền lên đến 100.400.000 đồng vào tài khoản của người hoàn toàn xa lạ. Tưởng tượng nỗi hoảng loạn lúc đó đi mọi người ơi!
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phủ Lý đã không chần chừ mà lập tức vào cuộc xác minh. Họ phối hợp với các đơn vị liên quan và hướng dẫn bà Thúy hoàn thiện đủ mọi thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Và đây là happy ending mà ai cũng mong đợi! Với tinh thần làm việc cực kỳ trách nhiệm và nỗ lực hết mình hỗ trợ người dân, đến ngày 4/5/2026, bà Vũ Thị Thúy đã được hoàn trả đầy đủ số tiền 100.400.000 đồng. Chỉ sau vài ngày mà đã có kết quả, đỉnh của chóp luôn!
Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị công an phường Phủ Lý, bà Thúy đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các CBCS. Có thể thấy sự biết ơn của bà lớn đến mức nào rồi đó!
Việc làm tận tụy, có tâm như thế này của Công an phường Phủ Lý thực sự khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình trong việc phục vụ nhân dân. Họ luôn nỗ lực cố gắng bảo đảm an ninh trật tự đi đôi với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện này xảy ra với bà Vũ Thị Thúy (SN 1972, sống ở Tổ 2C, phường Phủ Lý, Ninh Bình). Do một phút sơ suất khi giao dịch ngân hàng, bà đã "tay trái" chuyển nhầm số tiền lên đến 100.400.000 đồng vào tài khoản của người hoàn toàn xa lạ. Tưởng tượng nỗi hoảng loạn lúc đó đi mọi người ơi!
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phủ Lý đã không chần chừ mà lập tức vào cuộc xác minh. Họ phối hợp với các đơn vị liên quan và hướng dẫn bà Thúy hoàn thiện đủ mọi thủ tục cần thiết để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Và đây là happy ending mà ai cũng mong đợi! Với tinh thần làm việc cực kỳ trách nhiệm và nỗ lực hết mình hỗ trợ người dân, đến ngày 4/5/2026, bà Vũ Thị Thúy đã được hoàn trả đầy đủ số tiền 100.400.000 đồng. Chỉ sau vài ngày mà đã có kết quả, đỉnh của chóp luôn!
Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị công an phường Phủ Lý, bà Thúy đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các CBCS. Có thể thấy sự biết ơn của bà lớn đến mức nào rồi đó!
Việc làm tận tụy, có tâm như thế này của Công an phường Phủ Lý thực sự khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình trong việc phục vụ nhân dân. Họ luôn nỗ lực cố gắng bảo đảm an ninh trật tự đi đôi với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Nguồn: kenh14.vn