Ôi giời ơi, chuyện chuyển khoản nhầm mà ai cũng sợ đã xảy ra thật rồi này! Và lần này con số không phải đùa - tận 500 triệu đồng luôn các bạn ơi!
Ngày 6/6, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phải "xuất chiêu" phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ một người dân nhận lại 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Drama quá trời drama!
Theo thông tin ban đầu thì bà M.X.H (sinh năm 1963, ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) đang thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Vietcombank sang ACB để thanh toán trong hoạt động kinh doanh. Nghe thì bình thường phải không nào?
Nhưng plot twist ở chỗ này nè! Do sơ suất trong quá trình nhập thông tin giao dịch (chắc tay run quá hay sao ấy nhỉ ), bà H. đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đ.V.G - một người hoàn toàn xa lạ ở tận Ninh Bình. Tưởng tượng cảm giác lúc phát hiện ra sai là muốn ngất luôn á!
Sau khi phát hiện sự việc, bà H. đã nhanh chóng đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Đ.V.G ở xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình là người "trúng số" nhận được khoản tiền chuyển nhầm. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang sau đó phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm. Basically là phải "giáo dục" anh này về luật pháp đó mọi người!
Và đến ngày 4/6/2025, sau khi được vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Đ.V.G đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 500 triệu đồng cho bà M.X.H dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an. Happy ending cuối cùng cũng đã đến!
Việc phối hợp kịp thời giữa Công an 02 địa phương đã giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc xử lý tài sản nhận được do người khác chuyển nhầm.
Nguồn: soha.vn
Ngày 6/6, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phải "xuất chiêu" phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ một người dân nhận lại 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Drama quá trời drama!
Theo thông tin ban đầu thì bà M.X.H (sinh năm 1963, ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) đang thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản Vietcombank sang ACB để thanh toán trong hoạt động kinh doanh. Nghe thì bình thường phải không nào?
Nhưng plot twist ở chỗ này nè! Do sơ suất trong quá trình nhập thông tin giao dịch (chắc tay run quá hay sao ấy nhỉ ), bà H. đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đ.V.G - một người hoàn toàn xa lạ ở tận Ninh Bình. Tưởng tượng cảm giác lúc phát hiện ra sai là muốn ngất luôn á!
Sau khi phát hiện sự việc, bà H. đã nhanh chóng đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Đ.V.G ở xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình là người "trúng số" nhận được khoản tiền chuyển nhầm. Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang sau đó phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm. Basically là phải "giáo dục" anh này về luật pháp đó mọi người!
Và đến ngày 4/6/2025, sau khi được vận động và hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Đ.V.G đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 500 triệu đồng cho bà M.X.H dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an. Happy ending cuối cùng cũng đã đến!
Việc phối hợp kịp thời giữa Công an 02 địa phương đã giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc xử lý tài sản nhận được do người khác chuyển nhầm.
Nguồn: soha.vn