KiKute7994
New member
Công an TP Đà Nẵng vừa chia sẻ một vụ lừa đảo cực kỳ tinh vi: giả danh công an để dụ nạn nhân chuyển tiền điều tra. Mà nạn nhân lần này lại là một bạn trẻ đấy các bạn ơi!
Cụ thể là vào ngày 13/5/2025, chị Đoàn Thị Thúy (sinh năm 2002, sống ở phường Hòa An, Đà Nẵng) đã đến trình báo công an về vụ bị lừa cực sốc. Chuyện là ngày 05/5/2025, có một đối tượng gọi điện tới cosplay công an, bảo chị Thúy phải hợp tác điều tra vì bị nghi dính líu đến đường dây rửa tiền gì đó. Nghe xong chắc ai cũng hoảng hết cả hồn luôn á
Với chiêu trò "cần xác minh tài chính" nghe có vẻ nghiêm túc lắm, bọn lừa đảo yêu cầu chị chuyển tận 50 triệu đồng vào tài khoản mà chúng đưa. Và rồi chị Thúy đã chuyển... Nhưng may sao sau đó chị kịp thời "tỉnh ra", nghi ngờ và nhanh tay báo cho Vietcombank và Techcombank luôn. Thanks to phản ứng nhanh như chớp, đến ngày 09/5/2025, Vietcombank đã hoàn trả được 30 triệu đồng về tài khoản của chị Thúy rồi đó! Tuy nhiên 20 triệu còn lại thì vẫn chưa lấy lại được, buồn vãi...
Phải nói là chiêu giả danh công an gọi điện để lừa đảo này không phải mới toanh đâu nhé, nhưng mà vẫn nhiều người "dính bẫy" vì chủ quan quá. Đặc biệt là giới trẻ như mình đây, nhiều bạn vì chủ quan hoặc ít update info cảnh báo lừa đảo nên dễ sập bẫy của bọn xấu lắm
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là vào ngày 13/5/2025, chị Đoàn Thị Thúy (sinh năm 2002, sống ở phường Hòa An, Đà Nẵng) đã đến trình báo công an về vụ bị lừa cực sốc. Chuyện là ngày 05/5/2025, có một đối tượng gọi điện tới cosplay công an, bảo chị Thúy phải hợp tác điều tra vì bị nghi dính líu đến đường dây rửa tiền gì đó. Nghe xong chắc ai cũng hoảng hết cả hồn luôn á
Với chiêu trò "cần xác minh tài chính" nghe có vẻ nghiêm túc lắm, bọn lừa đảo yêu cầu chị chuyển tận 50 triệu đồng vào tài khoản mà chúng đưa. Và rồi chị Thúy đã chuyển... Nhưng may sao sau đó chị kịp thời "tỉnh ra", nghi ngờ và nhanh tay báo cho Vietcombank và Techcombank luôn. Thanks to phản ứng nhanh như chớp, đến ngày 09/5/2025, Vietcombank đã hoàn trả được 30 triệu đồng về tài khoản của chị Thúy rồi đó! Tuy nhiên 20 triệu còn lại thì vẫn chưa lấy lại được, buồn vãi...
Phải nói là chiêu giả danh công an gọi điện để lừa đảo này không phải mới toanh đâu nhé, nhưng mà vẫn nhiều người "dính bẫy" vì chủ quan quá. Đặc biệt là giới trẻ như mình đây, nhiều bạn vì chủ quan hoặc ít update info cảnh báo lừa đảo nên dễ sập bẫy của bọn xấu lắm
Nguồn: soha.vn