TiểuThưTràSữa
New member
Hôm 3/6 vừa rồi, Công an phường Phú Thủy (Lâm Đồng) thông báo về một vụ việc vừa "cứu" được 415 triệu đồng cho một người dân. Nghe số tiền thôi đã thấy hết hồn rồi các bạn ơi!
Chuyện là ông N.T. Kiên (sinh năm 1972, sống ở khu phố 6, phường Phú Thủy) đang cày cuốc kinh doanh bình thường. Ông định chuyển tiền từ tài khoản MB Bank để thanh toán với đối tác. Nhưng mà... tay lỡ nhập nhầm số tài khoản (ai mà chả lỡ tay lúc nào chứ nhỉ? ), cái là 415 triệu bay thẳng vào tài khoản Vietcombank của một chị tên T.T. Trang luôn. Ơ giời ơi đất hỡi!
Phát hiện ra chuyện, ông Kiên chạy ngay đến Công an phường Phú Thủy trình báo xin hỗ trợ (ai mà không hoảng với số tiền này cơ chứ ). Công an cũng không để ông chờ lâu, họ mở ngay chiến dịch "giải cứu" số tiền.
Sau khi xác minh, công an phát hiện chủ tài khoản nhận tiền là bà T.T. Trang, đang sống tại xã An Khánh, TP Hà Nội (xa hẳn luôn á). Công an phường Phú Thủy liền liên hệ với Công an xã An Khánh, hai bên cùng "vận động tư tưởng" để bà Trang hoàn trả số tiền theo đúng quy định pháp luật.
May mắn là có sự phối hợp kịp thời của các bên, toàn bộ 415 triệu đồng đã được trả lại nguyên xi cho ông Kiên. Happy ending cũng được rồi!
Công an phường Phú Thủy cho biết vụ việc này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở (ngầu thiệt sự
Rút kinh nghiệm từ vụ này, các bác công an nhắn nhủ mọi người: Trước khi chuyển tiền nhớ check kỹ thông tin người nhận nha, đặc biệt là những giao dịch "khủng". Còn nếu bạn vô tình nhận được tiền người ta chuyển nhầm thì đừng nghĩ quẩn mà giữ lại, hãy chủ động trả lại, không là có thể dính tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" đó nha!
Nguồn: kenh14.vn