Chị gái ở Lào Cai vừa tay chuyển nhầm 35,6 triệu vào tài khoản một anh 9x ở Gia Lai, may mà công an hai bên phối hợp cực mượt giúp lấy lại tiền nhanh gọn! 
Ngày 1/6 vừa rồi, công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai đã phối hợp siêu ăn ý với Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để xác minh và vận động một công dân trên địa bàn hoàn trả lại số tiền hơn 35 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Drama bắt đầu từ đây nè!
Tay hơi run, chuyển nhầm cả đống tiền
Ngày 22/05/2026, chị Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1995, trú số nhà 047 Bùi Thị Xuân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang giao dịch ngân hàng thì... sơ suất chuyển nhầm số tiền 35.600.000 đồng vào số tài khoản *221 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK). Phát hiện sai địa chỉ, chị Ngọc lập tức chạy đến trình báo công an với tâm trạng hồi hộp muốn ngất lịm luôn á!
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã nhanh như chớp phối hợp với ngân hàng MBBANK để tra cứu dữ liệu dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định được chủ tài khoản "hốt" số tiền chuyển nhầm là anh Đoàn Thanh Hòa (SN 1999, trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai).
Công an hai miền liên thủ qua... Facebook
Trưa 26/5, Công an phường Lào Cai đã nhanh tay nhắn tin với Công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai qua fanpage: "Công an xã Vân Canh, Gia Lai" về tình hình vụ việc. Gen Z vào nghề là khác, xử lý vụ án cũng phải có công nghệ! Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an xã Vân Canh đã phân công cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình địa bàn, khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin.
Tối hôm đó, công an đến tận nhà thuyết phục
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngay trong tối 26/05, công an xã Vân Canh đã đến trực tiếp nhà riêng của anh Đoàn Thanh Hòa để gặp gỡ, trao đổi. Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành tuyên truyền, giải thích thấu tình đạt lý về các quy định pháp luật cũng như nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm.
Sau khi nghe phân tích, anh Hòa đã hoàn toàn hiểu rõ và thể hiện tinh thần thiện chí, tự nguyện phối hợp để trả lại số tiền cho người bị mất. Nhưng plot twist ở chỗ anh để quên CCCD tại lán trại thuộc khu vực rừng núi, thác Hà Dớ, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai nên phải lặn lội quay trở lại (cách 30km đường rừng) để lấy giấy tờ. Thật sự là một hành trình gian nan!
Công an đích thân đưa đi ngân hàng trả tiền
Để hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và an toàn nhất, sáng ngày 28/5, Công an xã Vân Canh đã trực tiếp bố trí phương tiện, chở anh Hòa đến chi nhánh Ngân hàng MBBANK (cách trung tâm xã 35km) để thực hiện thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền 35.600.000 đồng cho chị Bùi Thị Bích Ngọc. Service 5 sao luôn á!
Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, nhanh chóng và nhịp nhàng của Công an hai địa phương cách nhau hàng ngàn cây số, chị Bùi Thị Bích Ngọc đã nhận lại được đầy đủ số tài sản của mình trong niềm vui mừng, xúc động. Vụ việc được giải quyết nhanh, gọn, thấu tình đạt lý, một lần nữa khẳng định vai trò, hiệu quả của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác hiệp đồng liên địa bàn để giải quyết các vụ việc phát sinh từ thực tiễn.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 1/6 vừa rồi, công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai đã phối hợp siêu ăn ý với Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để xác minh và vận động một công dân trên địa bàn hoàn trả lại số tiền hơn 35 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Drama bắt đầu từ đây nè!
Tay hơi run, chuyển nhầm cả đống tiền
Ngày 22/05/2026, chị Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1995, trú số nhà 047 Bùi Thị Xuân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang giao dịch ngân hàng thì... sơ suất chuyển nhầm số tiền 35.600.000 đồng vào số tài khoản *221 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK). Phát hiện sai địa chỉ, chị Ngọc lập tức chạy đến trình báo công an với tâm trạng hồi hộp muốn ngất lịm luôn á!
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã nhanh như chớp phối hợp với ngân hàng MBBANK để tra cứu dữ liệu dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định được chủ tài khoản "hốt" số tiền chuyển nhầm là anh Đoàn Thanh Hòa (SN 1999, trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai).
Công an hai miền liên thủ qua... Facebook
Trưa 26/5, Công an phường Lào Cai đã nhanh tay nhắn tin với Công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai qua fanpage: "Công an xã Vân Canh, Gia Lai" về tình hình vụ việc. Gen Z vào nghề là khác, xử lý vụ án cũng phải có công nghệ! Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an xã Vân Canh đã phân công cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình địa bàn, khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin.
Tối hôm đó, công an đến tận nhà thuyết phục
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngay trong tối 26/05, công an xã Vân Canh đã đến trực tiếp nhà riêng của anh Đoàn Thanh Hòa để gặp gỡ, trao đổi. Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành tuyên truyền, giải thích thấu tình đạt lý về các quy định pháp luật cũng như nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm.
Sau khi nghe phân tích, anh Hòa đã hoàn toàn hiểu rõ và thể hiện tinh thần thiện chí, tự nguyện phối hợp để trả lại số tiền cho người bị mất. Nhưng plot twist ở chỗ anh để quên CCCD tại lán trại thuộc khu vực rừng núi, thác Hà Dớ, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai nên phải lặn lội quay trở lại (cách 30km đường rừng) để lấy giấy tờ. Thật sự là một hành trình gian nan!
Công an đích thân đưa đi ngân hàng trả tiền
Để hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và an toàn nhất, sáng ngày 28/5, Công an xã Vân Canh đã trực tiếp bố trí phương tiện, chở anh Hòa đến chi nhánh Ngân hàng MBBANK (cách trung tâm xã 35km) để thực hiện thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền 35.600.000 đồng cho chị Bùi Thị Bích Ngọc. Service 5 sao luôn á!
Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, nhanh chóng và nhịp nhàng của Công an hai địa phương cách nhau hàng ngàn cây số, chị Bùi Thị Bích Ngọc đã nhận lại được đầy đủ số tài sản của mình trong niềm vui mừng, xúc động. Vụ việc được giải quyết nhanh, gọn, thấu tình đạt lý, một lần nữa khẳng định vai trò, hiệu quả của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác hiệp đồng liên địa bàn để giải quyết các vụ việc phát sinh từ thực tiễn.
Nguồn: kenh14.vn