Một cú nhầm lẫn "trời ơi đất hỡi" khi chuyển khoản đã khiến công ty ở Trung Quốc phải chuyển thừa hơn 90.000 NDT (tầm 347 triệu đồng) cho nhân viên. Drama bắt đầu từ đây!
Chuyện là thế này nè: Anh Ngô làm việc tại một công ty ở Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày 27/8/2021, trong lúc đang làm việc ở xưởng lắp ráp, anh bị tai nạn lao động khiến đầu ngón trỏ tay phải bị thương. Chi phí chữa trị tổng cộng 4.379 NDT (hơn 17 triệu đồng) đã được công ty lo hết rồi.
Đến ngày 5/1/2022, hai bên ký thỏa thuận bồi thường tai nạn lao động. Theo đó, công ty sẽ trả anh Ngô tổng cộng 12.500 NDT (hơn 48 triệu đồng), bao gồm đủ thứ: trợ cấp thương tật một lần, trợ cấp y tế, trợ cấp việc làm, tiền lương nghỉ việc, trợ cấp nằm viện và tiền chăm sóc. Trong đó, 10.000 NDT sẽ được chuyển ngay sau khi ký, còn 2.500 NDT còn lại sẽ do bảo hiểm chi trả sau.
Nhưng rồi plot twist đến rồi! Ngay trong ngày ký thỏa thuận, khi chuyển khoản 10.000 NDT tiền bồi thường, người làm giao dịch đã sơ suất thêm một số "0" vào, khiến số tiền chuyển thực tế lên tới 100.000 NDT (hơn 386 triệu đồng). Ơ hay, công ty vừa chuyển thừa cho anh Ngô tận 90.000 NDT (hơn 347 triệu đồng) luôn!
Phát hiện sai sót, công ty liền gọi điện yêu cầu anh Ngô trả lại số tiền chuyển nhầm. Nhưng anh này lại không chịu trả hết nha!
Lý do anh đưa ra là mức bồi thường 12.500 NDT quá ít so với chấn thương của mình, nên anh yêu cầu công ty phải trả thêm 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng). Anh chỉ đồng ý hoàn lại 60.000 NDT (hơn 231 triệu đồng), giữ lại phần còn lại làm tiền "bù đắp". Tính toán chắc lắm đây!
Thương lượng mãi không xong, công ty đành phải kiện anh Ngô ra Tòa án Nhân dân huyện Thượng Lật, Giang Tây, đòi lại toàn bộ 90.000 NDT chuyển nhầm.
Trong quá trình xét xử, tòa xác định ngoài khoản 100.000 NDT nhận ngày 5/1/2022, anh Ngô còn nhận đủ 2.500 NDT từ bảo hiểm vào khoảng tháng 4-5/2022. Sau khi ký thỏa thuận, anh cũng đã nghỉ việc rồi.
Tòa án chỉ ra luôn mấu chốt vấn đề: Anh Ngô đang nhầm lẫn giữa hai vấn đề pháp lý khác nhau - tranh chấp lao động và tranh chấp dân sự nè!
Theo phân tích của tòa, việc anh Ngô không đồng ý với mức bồi thường tai nạn lao động là chuyện thuộc tranh chấp lao động. Muốn đòi thêm tiền thì phải nộp đơn đến cơ quan chuyên trách theo đúng trình tự pháp luật Trung Quốc. Không đồng ý kết quả thì mới kiện tiếp ra tòa có thẩm quyền.
Còn vụ án hiện tại chỉ xem xét hành vi nhận và giữ lại số tiền chuyển nhầm thôi. Khoản 90.000 NDT không phải là tiền công ty phải trả theo thỏa thuận ban đầu. Vì vậy, công ty yêu cầu trả lại là đúng luật rồi!
Sau khi được giải thích kỹ càng, anh Ngô mới ngộ ra, thừa nhận giữ tiền như vậy là không đúng và đồng ý trả lại toàn bộ. Hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải: anh Ngô sẽ hoàn trả đủ 90.000 NDT trước ngày 1/6/2022. Công ty cũng tốt bụng không đòi tính lãi luôn. Happy ending!
Vụ việc kết thúc mà không cần xét xử tiếp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho cả hai bên.
Rút kinh nghiệm từ vụ này, tòa án Trung Quốc khuyến nghị mọi người cần đặc biệt cẩn trọng khi chuyển khoản, nhất là trên thiết bị điện tử. Phải kiểm tra kỹ số tiền, tên người nhận, số tài khoản và các thông tin liên quan để tránh sai sót đáng tiếc nhé!
Trong trường hợp chuyển nhầm, người chuyển cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, liên hệ với bên nhận và nếu cần, dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình nha!
(Theo sdcourt.gov.cn)
Nguồn: kenh14.vn