Hơi bị drama nhưng cái kết happy ending nè các bạn ơi!
Chuyện là vào ngày 11/7, bà Phạm Thị Huệ ở Ninh Bình vô tình chuyển nhầm 200 triệu đồng (con số mà nghe xong tim đập loạn nhịp luôn á ) vào tài khoản của một người dân ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tưởng tượng nha, 200 củ bay vù vù vào tài khoản người lạ, ai cũng phải hoảng hết cả lên!
May quá, người nhận tiền là chị Nguyễn Thu Thảo ở thôn Thanh Tân - một người có tâm thật sự! Vì không liên lạc được với người chuyển (chắc bà Huệ lúc đó đang hoảng loạn quá nên không để lại info gì), chị Thảo đã làm một việc cực kỳ đúng đắn: bảo lưu số tiền tại ngân hàng và liên hệ ngay với Techcombank để tìm chủ nhân thật sự của số tiền này.
Khoảng 14h30 cùng ngày, bà Huệ đã tới Công an xã Bắc Quang trình báo (chắc chân run lẩy bẩy luôn). Và guess what? Chỉ sau 40 phút, công an đã xác định được chủ tài khoản!
Tốc độ xử lý nhanh hơn cả ship đồ ăn á!
Đến 15h29 cùng ngày (ủa sao thư cảm ơn lại ghi 13h29 nhỉ, có lẽ lỗi đánh máy của tòa soạn ), với sự hướng dẫn của công an xã, chị Thảo đã chuyển trả đầy đủ 200 triệu đồng cho bà Huệ rồi nha!
Phải nói là hành động của chị Thảo xứng đáng được trao "good citizen award" luôn! Trong thời buổi nhiều người còn tranh giành từng đồng, việc trả lại 200 triệu như vậy thực sự là một tấm gương đẹp cần được lan tỏa. Đây mới là "sống tử tế" đúng nghĩa nha mọi người!
Nguồn: soha.vn
Chuyện là vào ngày 11/7, bà Phạm Thị Huệ ở Ninh Bình vô tình chuyển nhầm 200 triệu đồng (con số mà nghe xong tim đập loạn nhịp luôn á ) vào tài khoản của một người dân ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tưởng tượng nha, 200 củ bay vù vù vào tài khoản người lạ, ai cũng phải hoảng hết cả lên!
May quá, người nhận tiền là chị Nguyễn Thu Thảo ở thôn Thanh Tân - một người có tâm thật sự! Vì không liên lạc được với người chuyển (chắc bà Huệ lúc đó đang hoảng loạn quá nên không để lại info gì), chị Thảo đã làm một việc cực kỳ đúng đắn: bảo lưu số tiền tại ngân hàng và liên hệ ngay với Techcombank để tìm chủ nhân thật sự của số tiền này.
Khoảng 14h30 cùng ngày, bà Huệ đã tới Công an xã Bắc Quang trình báo (chắc chân run lẩy bẩy luôn). Và guess what? Chỉ sau 40 phút, công an đã xác định được chủ tài khoản!
Đến 15h29 cùng ngày (ủa sao thư cảm ơn lại ghi 13h29 nhỉ, có lẽ lỗi đánh máy của tòa soạn ), với sự hướng dẫn của công an xã, chị Thảo đã chuyển trả đầy đủ 200 triệu đồng cho bà Huệ rồi nha!
Phải nói là hành động của chị Thảo xứng đáng được trao "good citizen award" luôn! Trong thời buổi nhiều người còn tranh giành từng đồng, việc trả lại 200 triệu như vậy thực sự là một tấm gương đẹp cần được lan tỏa. Đây mới là "sống tử tế" đúng nghĩa nha mọi người!
Nguồn: soha.vn