Ôi giời ơi, chuyện này nghe như phim ấy nhưng lại có thật luôn nha mọi người!
Theo Đài phát thanh Bảo vệ Hòa bình Nhân dân SWP.FM91 thuộc Cục Công an Truyền thông, Văn phòng Công an Quốc gia Thái Lan, ngày 21/10/2022, một sự việc "drama" đến không ngờ đã xảy ra trên đường Phaholyothin, phường Lat Yao, quận Chatuchak, Bangkok. Toàn bộ cán bộ đài đã chứng kiến việc bàn giao số tiền 250.000 baht (tầm 200 triệu đồng luôn á) cho chủ nhân sau khi anh này chuyển nhầm tiền cước taxi.
Chuyện là vào khoảng 10h50 sáng hôm đó, anh Sakarin Unprasert (48 tuổi) gọi điện đến số miễn phí 1644 trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Hóa ra đêm hôm trước (20/10/2022) lúc 20h, anh đi taxi từ khu vực Thewet đến Soi Phaholyothin 64. Tiền xe chỉ có 200 baht thôi mà.
Anh Sakarin định chuyển khoản 250 baht (khoảng 200k mình) cho tài xế. Sau khi chuyển xong, anh đưa điện thoại cho tài xế xem rồi xuống xe luôn, còn nói "không cần trả lại tiền thừa nha" rồi bye bye. Ngầu chưa?
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh check app ngân hàng thì... OMG Hơn 250.000 baht bay màu luôn. Kiểm tra lại mới biết mình không chuyển 250 baht mà chuyển nhầm 250.000 baht (gấp 1.000 lần nha mọi người). Lý do? Lúc đó anh đang trong tình trạng "đã say" rồi. Đúng là rượu chè là ma dữ thật!
May mắn thay, người nhận tiền là anh Thanasorn Thongdee - một tài xế taxi có tâm cực kỳ. Khi đội của SWP.FM91 lục lại data, họ phát hiện anh Thanasorn này từng liên hệ với đài nhiều lần để trả lại đồ nhặt được cho khách. Trước đó anh còn từng nhặt được cả tiền Thái, USD và tiền Campuchia của một người nước ngoài rồi trả lại full luôn. Xịn sò không?
Sau khi ê-kíp liên hệ được với anh Thanasorn, hai bên đã nói chuyện trực tiếp trên sóng phát thanh luôn nha.
Anh Sakarin xúc động chia sẻ: "Tôi vui đến nổi da gà luôn ý. Không ngờ tìm được taxi nhanh vậy. Số tiền này để chăm sóc mẹ tôi, bà cũng từng bị tai nạn rồi. Cảm ơn anh tài xế và đài SWP.FM91 nhiều lắm!"
Còn anh tài xế Thanasorn Thongdee (lái xe taxi vàng biển số ทห-7373 Bangkok) thì bình tĩnh reply: "Điện thoại tôi không có app thông báo giao dịch nên không biết. Sau khi đài liên hệ, tôi mới check và thấy khoản tiền đó thật."
Anh còn nói thêm một câu xịn xò: "Dù đài có liên hệ hay không, tôi vẫn định trả lại thôi. Trước giờ nhặt được gì tôi cũng tìm cách trả lại hết. Lần này tôi định đi công an và báo ngân hàng để kiểm tra."
Nguồn: soha.vn
Theo Đài phát thanh Bảo vệ Hòa bình Nhân dân SWP.FM91 thuộc Cục Công an Truyền thông, Văn phòng Công an Quốc gia Thái Lan, ngày 21/10/2022, một sự việc "drama" đến không ngờ đã xảy ra trên đường Phaholyothin, phường Lat Yao, quận Chatuchak, Bangkok. Toàn bộ cán bộ đài đã chứng kiến việc bàn giao số tiền 250.000 baht (tầm 200 triệu đồng luôn á) cho chủ nhân sau khi anh này chuyển nhầm tiền cước taxi.
Chuyện là vào khoảng 10h50 sáng hôm đó, anh Sakarin Unprasert (48 tuổi) gọi điện đến số miễn phí 1644 trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Hóa ra đêm hôm trước (20/10/2022) lúc 20h, anh đi taxi từ khu vực Thewet đến Soi Phaholyothin 64. Tiền xe chỉ có 200 baht thôi mà.
Anh Sakarin định chuyển khoản 250 baht (khoảng 200k mình) cho tài xế. Sau khi chuyển xong, anh đưa điện thoại cho tài xế xem rồi xuống xe luôn, còn nói "không cần trả lại tiền thừa nha" rồi bye bye. Ngầu chưa?
Nhưng mà plot twist ở đây nè! Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh check app ngân hàng thì... OMG Hơn 250.000 baht bay màu luôn. Kiểm tra lại mới biết mình không chuyển 250 baht mà chuyển nhầm 250.000 baht (gấp 1.000 lần nha mọi người). Lý do? Lúc đó anh đang trong tình trạng "đã say" rồi. Đúng là rượu chè là ma dữ thật!
May mắn thay, người nhận tiền là anh Thanasorn Thongdee - một tài xế taxi có tâm cực kỳ. Khi đội của SWP.FM91 lục lại data, họ phát hiện anh Thanasorn này từng liên hệ với đài nhiều lần để trả lại đồ nhặt được cho khách. Trước đó anh còn từng nhặt được cả tiền Thái, USD và tiền Campuchia của một người nước ngoài rồi trả lại full luôn. Xịn sò không?
Sau khi ê-kíp liên hệ được với anh Thanasorn, hai bên đã nói chuyện trực tiếp trên sóng phát thanh luôn nha.
Anh Sakarin xúc động chia sẻ: "Tôi vui đến nổi da gà luôn ý. Không ngờ tìm được taxi nhanh vậy. Số tiền này để chăm sóc mẹ tôi, bà cũng từng bị tai nạn rồi. Cảm ơn anh tài xế và đài SWP.FM91 nhiều lắm!"
Còn anh tài xế Thanasorn Thongdee (lái xe taxi vàng biển số ทห-7373 Bangkok) thì bình tĩnh reply: "Điện thoại tôi không có app thông báo giao dịch nên không biết. Sau khi đài liên hệ, tôi mới check và thấy khoản tiền đó thật."
Anh còn nói thêm một câu xịn xò: "Dù đài có liên hệ hay không, tôi vẫn định trả lại thôi. Trước giờ nhặt được gì tôi cũng tìm cách trả lại hết. Lần này tôi định đi công an và báo ngân hàng để kiểm tra."
Nguồn: soha.vn