Mochi2k67493
New member
Câu chuyện này tuy đã xảy ra từ lâu nhưng mà đọc xong vẫn thấy rợn người luôn nha!
Tháng 7/2012, bà Ngưu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vô tình chuyển nhầm 795.000 NDT (tầm 2,8 tỷ đồng luôn nha các bạn ơi ) vào tài khoản của một người hoàn toàn xa lạ. Ngay lập tức bà ấy chạy đến ngân hàng cầu cứu, nhưng plot twist là phía ngân hàng bảo họ không liên quan gì và tài khoản người nhận cũng đã bị đóng băng rồi nên không giải quyết được.
Theo ngân hàng thì tài khoản trên thuộc về một anh chàng họ Chung. Do anh này từng có giao dịch khả nghi nên tài khoản đã bị ngân hàng đóng băng từ năm 2011 rồi. Phía ngân hàng chỉ có thể phối hợp với công an để giúp bà Ngưu liên lạc với ông Chung thôi. Nhưng mà khi tìm theo địa chỉ đăng ký thì ủa, người ta đã dọn đi từ lâu rồi, không ai biết tăm hơi gì hết 
Vụ việc đi vào ngõ cụt, đến tháng 5/2013, bà Ngưu quyết định đệ đơn lên tòa án Dương Đông tỉnh Quảng Đông, yêu cầu ông Chung trả lại 795.000 NDT. Đến tháng 7 cùng năm, tòa án nhận được feedback từ Phòng đăng ký hộ khẩu công an thành phố, báo là không tìm thấy bất cứ thông tin nào về người họ Chung này cả. Cuối cùng, tháng 11/2015, tòa án đưa ra phán quyết bác đơn kiện của bà Ngưu, với lý do không thể xác minh danh tính và địa chỉ thực sự của người nhận, vụ kiện không đủ điều kiện để tiến hành.
Kiên trì đòi tiền suốt 3 năm trời không thành nhưng bà Ngưu vẫn không chịu "ăn thiệt" Cuối năm 2016, bà tiếp tục gửi đơn đến tòa án nhưng lần này kiện luôn ngân hàng, yêu cầu ngân hàng hoàn trả cho mình số tiền chuyển nhầm. Vụ việc lúc đó gây xôn xao dư luận lắm. Tuy nhiên, lần này đơn kiện của bà lại bị bác bỏ vì cho rằng đây là yêu cầu không chính đáng.
Về phía ngân hàng thì họ giải thích rằng ngân hàng không hưởng lợi gì trong vụ việc này và không có hành vi trục lợi trái phép nào cả. Ngân hàng không phải là chủ tài khoản mà chỉ là người quản lý tài khoản thôi. Từ năm 2011, ngân hàng đã đóng băng tài khoản vi phạm của ông Chung theo đúng quy định pháp luật rồi, do đó họ không có nghĩa vụ ngăn việc bà Ngưu chuyển khoản cho ông Chung. Sau khi tài khoản bị đóng băng, số tiền trong đó không thể sử dụng được và cũng không sinh lãi gì hết.
Bên cạnh đó, ngân hàng này còn chỉ ra rằng số tiền bà Ngưu chuyển nhầm là 795.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng á), đây là một con số cực kỳ lớn, nên người gửi có trách nhiệm phải xem xét kỹ càng trước khi bấm xác nhận giao dịch chứ. Việc không kiểm tra chính xác số tài khoản nhận và tên người nhận trước khi chuyển tiền là điều không bình thường. Vì vậy, trong trường hợp này, lỗi sai thuộc về bà Ngưu luôn nè
Tòa án cấp thành phố đã thành lập hội đồng xét xử vụ án theo quy định pháp luật và nhận thấy danh tính, địa chỉ của bị cáo "Chung" đều là fake, không thể nào xác minh được thân thế thật của người này. Ngoài ra, các luận điểm phía ngân hàng đưa ra đều xác đáng, phần lỗi thuộc về bà Ngưu vì đã bất cẩn trong giao dịch chuyển khoản. Cuối cùng, tòa án chính thức bác bỏ đơn kiện của bà Ngưu.
Thẩm phán thụ lý vụ việc có nhắc nhở là người chuyển tiền chỉ có quan hệ pháp luật dân sự với chủ tài khoản nhận tiền thôi nha. Ngân hàng, với tư cách là người quản lý tài khoản không có quyền và nghĩa vụ dân sự với người gửi tiền đâu. Trước khi chuyển tiền, người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ và xác nhận số tài khoản nhận tiền, cũng như tên người nhận để tránh chuyển nhầm. Nếu xảy ra việc chuyển tiền sai, cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp như trình báo công an, yêu cầu phong tỏa tài khoản nhận, khởi kiện kịp thời để khắc phục tổn thất.
Bài học rút ra: Chuyển khoản nhớ check kỹ thông tin, đặc biệt là số tiền lớn nha! Một phút bất cẩn có khi mất cả gia tài đó
Theo Yangjiang Court
Nguồn: kenh14.vn
Tháng 7/2012, bà Ngưu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vô tình chuyển nhầm 795.000 NDT (tầm 2,8 tỷ đồng luôn nha các bạn ơi ) vào tài khoản của một người hoàn toàn xa lạ. Ngay lập tức bà ấy chạy đến ngân hàng cầu cứu, nhưng plot twist là phía ngân hàng bảo họ không liên quan gì và tài khoản người nhận cũng đã bị đóng băng rồi nên không giải quyết được.
Theo ngân hàng thì tài khoản trên thuộc về một anh chàng họ Chung. Do anh này từng có giao dịch khả nghi nên tài khoản đã bị ngân hàng đóng băng từ năm 2011 rồi. Phía ngân hàng chỉ có thể phối hợp với công an để giúp bà Ngưu liên lạc với ông Chung thôi. Nhưng mà khi tìm theo địa chỉ đăng ký thì ủa, người ta đã dọn đi từ lâu rồi, không ai biết tăm hơi gì hết
Vụ việc đi vào ngõ cụt, đến tháng 5/2013, bà Ngưu quyết định đệ đơn lên tòa án Dương Đông tỉnh Quảng Đông, yêu cầu ông Chung trả lại 795.000 NDT. Đến tháng 7 cùng năm, tòa án nhận được feedback từ Phòng đăng ký hộ khẩu công an thành phố, báo là không tìm thấy bất cứ thông tin nào về người họ Chung này cả. Cuối cùng, tháng 11/2015, tòa án đưa ra phán quyết bác đơn kiện của bà Ngưu, với lý do không thể xác minh danh tính và địa chỉ thực sự của người nhận, vụ kiện không đủ điều kiện để tiến hành.
Kiên trì đòi tiền suốt 3 năm trời không thành nhưng bà Ngưu vẫn không chịu "ăn thiệt" Cuối năm 2016, bà tiếp tục gửi đơn đến tòa án nhưng lần này kiện luôn ngân hàng, yêu cầu ngân hàng hoàn trả cho mình số tiền chuyển nhầm. Vụ việc lúc đó gây xôn xao dư luận lắm. Tuy nhiên, lần này đơn kiện của bà lại bị bác bỏ vì cho rằng đây là yêu cầu không chính đáng.
Về phía ngân hàng thì họ giải thích rằng ngân hàng không hưởng lợi gì trong vụ việc này và không có hành vi trục lợi trái phép nào cả. Ngân hàng không phải là chủ tài khoản mà chỉ là người quản lý tài khoản thôi. Từ năm 2011, ngân hàng đã đóng băng tài khoản vi phạm của ông Chung theo đúng quy định pháp luật rồi, do đó họ không có nghĩa vụ ngăn việc bà Ngưu chuyển khoản cho ông Chung. Sau khi tài khoản bị đóng băng, số tiền trong đó không thể sử dụng được và cũng không sinh lãi gì hết.
Bên cạnh đó, ngân hàng này còn chỉ ra rằng số tiền bà Ngưu chuyển nhầm là 795.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng á), đây là một con số cực kỳ lớn, nên người gửi có trách nhiệm phải xem xét kỹ càng trước khi bấm xác nhận giao dịch chứ. Việc không kiểm tra chính xác số tài khoản nhận và tên người nhận trước khi chuyển tiền là điều không bình thường. Vì vậy, trong trường hợp này, lỗi sai thuộc về bà Ngưu luôn nè
Tòa án cấp thành phố đã thành lập hội đồng xét xử vụ án theo quy định pháp luật và nhận thấy danh tính, địa chỉ của bị cáo "Chung" đều là fake, không thể nào xác minh được thân thế thật của người này. Ngoài ra, các luận điểm phía ngân hàng đưa ra đều xác đáng, phần lỗi thuộc về bà Ngưu vì đã bất cẩn trong giao dịch chuyển khoản. Cuối cùng, tòa án chính thức bác bỏ đơn kiện của bà Ngưu.
Thẩm phán thụ lý vụ việc có nhắc nhở là người chuyển tiền chỉ có quan hệ pháp luật dân sự với chủ tài khoản nhận tiền thôi nha. Ngân hàng, với tư cách là người quản lý tài khoản không có quyền và nghĩa vụ dân sự với người gửi tiền đâu. Trước khi chuyển tiền, người chuyển tiền cần kiểm tra kỹ và xác nhận số tài khoản nhận tiền, cũng như tên người nhận để tránh chuyển nhầm. Nếu xảy ra việc chuyển tiền sai, cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp như trình báo công an, yêu cầu phong tỏa tài khoản nhận, khởi kiện kịp thời để khắc phục tổn thất.
Bài học rút ra: Chuyển khoản nhớ check kỹ thông tin, đặc biệt là số tiền lớn nha! Một phút bất cẩn có khi mất cả gia tài đó
Theo Yangjiang Court
Nguồn: kenh14.vn