NaXanh7443
New member
Chỉ vì một phút bất cẩn, chị kế toán ở một công ty Trung Quốc đã vô tình "bay màu" số tiền khủng sang tận... nước ngoài luôn
Tháng 9/2024, một công ty trang trí nội thất tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển lương cho nhân viên thì drama bắt đầu ập đến. Chị kế toán sơ suất chuyển nhầm 42.000 NDT (tầm 148 triệu đồng) vào tài khoản một người hoàn toàn xa lạ. Ối giời ơi!
Ông Lý - quản lý cấp cao của công ty cho biết, đây chính là số tiền khách hàng vừa thanh toán cho dự án mà team đã chờ mỏi mòn mấy tháng trời. Thế mà giờ phải tiếp tục chờ để... đòi lại số tiền bay lạc
Theo số điện thoại và địa chỉ ngân hàng cung cấp, ông Lý tìm đến nhà anh Trần - người nhận tiền. Nhưng gọi điện bao nhiêu cũng không ai bắt máy, hỏi hàng xóm xung quanh thì cũng chẳng ai biết anh Trần đang ở đâu. Có người còn bảo đã lâu rồi không thấy anh ấy xuất hiện nữa. Ngơ ngác quá trời!
Không còn cách nào khác, công ty ông Lý quyết định kiện lên tòa án địa phương, mong cơ quan chức năng giúp đỡ tìm lại số tiền "đi lạc đường". Tòa án Ôn Châu nhận đơn xong liền mở cuộc điều tra về anh Trần và số tiền này.
Sau khi liên hệ với chính quyền địa phương nơi anh Trần sinh sống, họ mới biết được info: cả gia đình anh Trần đều ở nơi khác, chỉ có anh sống một mình tại đây. Nhưng từ 1 năm trước, anh Trần đã sang Nam Phi làm việc rồi, nên số điện thoại ở Trung Quốc lâu không dùng bị nhà mạng thu hồi mất.
Cảnh sát liên lạc với mẹ của anh Trần thì nhận được phản hồi cực gắt: "Con trai tôi nói chưa nhận được tiền gì cả. Nó còn bảo giờ lừa đảo qua điện thoại nhiều lắm, nên các người đừng gọi cho tôi nữa nhé!"
Sau đó dù tòa hay cảnh sát gọi bao nhiêu lần thì bà cũng không nghe máy nữa. Tuy nhiên, Trung tâm điều tra đã xác nhận tài khoản của anh Trần thực sự có nhận được khoản tiền từ công ty ông Lý.
Cuối cùng, vì không thể tâm sự qua điện thoại được, cơ quan chức năng phải đích thân đến tận nhà mẹ anh Trần để giải thích tầm quan trọng của số tiền này và xóa bỏ nghi ngờ. Đồng thời đề nghị bà làm cầu nối gọi video call sang Nam Phi cho con trai để làm rõ vụ việc.
Khi đã nhận được thông tin và hình ảnh từ người nhà, anh Trần ở Nam Phi mới tin là mình không bị lừa đảo. Anh cũng xác nhận với thẩm phán tòa án Ôn Châu là mình thực sự đã nhận được 42.000 NDT (khoảng 148 triệu đồng) không rõ nguồn gốc trong tài khoản. Do sang nước ngoài làm việc nên tài khoản đó lâu không dùng, thế nên lúc đầu anh Trần mới không biết gì về chuyện này. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, anh Trần cũng nhanh chóng gửi lại tiền cho công ty ông Lý. Phía ông Lý cũng xin tòa rút đơn kiện luôn. Happy ending!
Mặc dù mất khá nhiều thời gian giải quyết, nhưng cơ quan chức năng vẫn dành lời khen cho ý thức cảnh giác của anh Trần và gia đình. Cảnh sát cho biết, ban đầu phía anh Trần chưa chịu trả lại tiền ngay là vì sợ gặp lừa đảo. Vì vậy, việc họ từ chối giải quyết qua điện thoại là điều đúng đắn đấy!
Tuy nhiên, cảnh sát và ngân hàng tại Ôn Châu cũng nhắc nhở mọi người phải kiểm tra thông tin kỹ càng trước khi chuyển tiền, để tránh rơi vào những rắc rối tương tự như công ty của ông Lý nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Tháng 9/2024, một công ty trang trí nội thất tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang chuẩn bị chuyển lương cho nhân viên thì drama bắt đầu ập đến. Chị kế toán sơ suất chuyển nhầm 42.000 NDT (tầm 148 triệu đồng) vào tài khoản một người hoàn toàn xa lạ. Ối giời ơi!
Ông Lý - quản lý cấp cao của công ty cho biết, đây chính là số tiền khách hàng vừa thanh toán cho dự án mà team đã chờ mỏi mòn mấy tháng trời. Thế mà giờ phải tiếp tục chờ để... đòi lại số tiền bay lạc
Theo số điện thoại và địa chỉ ngân hàng cung cấp, ông Lý tìm đến nhà anh Trần - người nhận tiền. Nhưng gọi điện bao nhiêu cũng không ai bắt máy, hỏi hàng xóm xung quanh thì cũng chẳng ai biết anh Trần đang ở đâu. Có người còn bảo đã lâu rồi không thấy anh ấy xuất hiện nữa. Ngơ ngác quá trời!
Không còn cách nào khác, công ty ông Lý quyết định kiện lên tòa án địa phương, mong cơ quan chức năng giúp đỡ tìm lại số tiền "đi lạc đường". Tòa án Ôn Châu nhận đơn xong liền mở cuộc điều tra về anh Trần và số tiền này.
Sau khi liên hệ với chính quyền địa phương nơi anh Trần sinh sống, họ mới biết được info: cả gia đình anh Trần đều ở nơi khác, chỉ có anh sống một mình tại đây. Nhưng từ 1 năm trước, anh Trần đã sang Nam Phi làm việc rồi, nên số điện thoại ở Trung Quốc lâu không dùng bị nhà mạng thu hồi mất.
Cảnh sát liên lạc với mẹ của anh Trần thì nhận được phản hồi cực gắt: "Con trai tôi nói chưa nhận được tiền gì cả. Nó còn bảo giờ lừa đảo qua điện thoại nhiều lắm, nên các người đừng gọi cho tôi nữa nhé!"
Cuối cùng, vì không thể tâm sự qua điện thoại được, cơ quan chức năng phải đích thân đến tận nhà mẹ anh Trần để giải thích tầm quan trọng của số tiền này và xóa bỏ nghi ngờ. Đồng thời đề nghị bà làm cầu nối gọi video call sang Nam Phi cho con trai để làm rõ vụ việc.
Khi đã nhận được thông tin và hình ảnh từ người nhà, anh Trần ở Nam Phi mới tin là mình không bị lừa đảo. Anh cũng xác nhận với thẩm phán tòa án Ôn Châu là mình thực sự đã nhận được 42.000 NDT (khoảng 148 triệu đồng) không rõ nguồn gốc trong tài khoản. Do sang nước ngoài làm việc nên tài khoản đó lâu không dùng, thế nên lúc đầu anh Trần mới không biết gì về chuyện này. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, anh Trần cũng nhanh chóng gửi lại tiền cho công ty ông Lý. Phía ông Lý cũng xin tòa rút đơn kiện luôn. Happy ending!
Mặc dù mất khá nhiều thời gian giải quyết, nhưng cơ quan chức năng vẫn dành lời khen cho ý thức cảnh giác của anh Trần và gia đình. Cảnh sát cho biết, ban đầu phía anh Trần chưa chịu trả lại tiền ngay là vì sợ gặp lừa đảo. Vì vậy, việc họ từ chối giải quyết qua điện thoại là điều đúng đắn đấy!
Tuy nhiên, cảnh sát và ngân hàng tại Ôn Châu cũng nhắc nhở mọi người phải kiểm tra thông tin kỹ càng trước khi chuyển tiền, để tránh rơi vào những rắc rối tương tự như công ty của ông Lý nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn