Chuyển nhầm 146 triệu, người nhận "chơi chiêu" hủy tài khoản và cái kết bất ngờ từ tòa án

MamSaigon

New member
Ối dồi ôi, có những lần bấm nhầm một cái là "toang" luôn! Một anh nhân viên tài chính họ Điền bên Trung Quốc vừa trải qua drama chuyển khoản nhầm kinh điển nhất năm đây các bạn ơi

1ec7fa5fdc07501b1915.jpg


Chuyện là thế này nè: Anh Điền làm nhân viên tài chính cho một công ty, được sếp giao nhiệm vụ chuyển 38.000 NDT (tầm hơn 146 triệu đồng luôn á ) cho đối tác. Anh cũng послушно chuyển theo số tài khoản được cung cấp. Xong xuôi rồi, ai dè phía đối tác lại nhắn: "Ê, sao không thấy tiền vô?"

Plot twist: Anh Điền check lại mới phát hiện số tài khoản bị thay đổi rồi, tiền đã bay vào túi của một chị Trương nào đó không quen biết gì hết trơn!

Anh liền liên lạc với chị Trương này, nhờ trả lại tiền cho. Nhưng chị này không những từ chối phũ phàng, mà còn... hủy luôn tài khoản ngân hàng Move này táo bạo thật đấy!

Không còn cách nào khác, anh Điền phải kéo chị Trương ra tòa, kiện luôn cả ngân hàng nơi tài khoản bị hủy, đòi trả lại tiền gốc cộng cả lãi suất phát sinh nữa.

**Tại phiên tòa, drama càng căng!**

Anh Điền khẳng định: "Tui với chị Trương không có quan hệ mua bán gì hết, không hợp đồng, không giao dịch gì cả. Chị ấy nhận tiền là bất hợp pháp, phải trả lại! Mà giờ tài khoản bị hủy rồi, tiền đang nằm trong tài khoản chuyên dụng của ngân hàng, vậy ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm luôn!"

Còn chị Trương thì kêu oan ức lắm: "Tài khoản đó không phải tui dùng đâu! Là bọn lừa đảo lấy thông tin cá nhân tui mở lậu đó! Tui phát hiện ra đã báo công an và làm thủ tục hủy tài khoản rồi. Tiền giờ đã chuyển vào tài khoản chuyên dụng của ngân hàng, tui có chiếm dụng đâu mà phải trả? Anh ấy nên đòi ngân hàng ấy chứ!" ‍♀️

Phía ngân hàng thì đứng ngoài cuộc: "Chúng tui không rõ hai bên quan hệ gì với nhau. Việc hủy tài khoản là do khách hàng yêu cầu vì lý do tài khoản giả mạo. Số tiền 38.000 NDT đã nằm trong tài khoản chuyên biệt của chúng tui rồi. Nếu tòa bảo trả thì chúng tui trả thôi!"

**Và phán quyết của tòa án làm ai cũng bất ngờ!** ⚖️

Tòa án Trung Quốc xét thấy: Đây là trường hợp "được lợi không có căn cứ pháp luật" theo Bộ luật Dân sự. NHƯNG, vì chị Trương đã hủy tài khoản, số tiền không còn nằm trong quyền kiểm soát của chị ấy nữa, mà đã chuyển sang tài khoản chuyên dụng của ngân hàng rồi. Vậy nên không thể bắt chị Trương trả!

Thay vào đó, vì ngân hàng đang là người đang giữ tiền, nên... **ngân hàng phải hoàn trả cho anh Điền!**

Còn phần đòi lãi suất thì tòa bác luôn, vì lỗi là do anh Điền tự chuyển nhầm chứ không phải lỗi ai khác.

Kết quả cuối cùng: Ngân hàng phải trả lại toàn bộ 38.000 NDT cho anh Điền!

4904af7f1f665936df36.png


**Bài học rút ra cho anh em:**

Các chuyên gia Trung Quốc nhắc nhở: Chuyển khoản tuy tiện nhưng nguy hiểm lắm đó các bạn ơi! Nhớ check kỹ thông tin tài khoản trước khi bấm nút xác nhận. Nếu không may chuyển nhầm, phải liên hệ ngân hàng và người nhận ngay lập tức để giảm thiểu thiệt hại nha!

Còn nếu ai đó vô tình nhận nhầm tiền của người khác, thì hãy chủ động trả lại sau khi xác minh rõ ràng. Đừng "giữ của rơi" mà rồi dính vào các vụ kiện tụng phức tạp nhé!

Moral of the story: Double check, triple check trước khi chuyển tiền. Vì một lần bấm nhầm có thể khiến bạn mất cả triệu lẫn... thời gian chạy tòa đó!

(Theo beijing.gov.cn)

dbacaa783445dbb7db75.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top